Không "hiếp dâm", chỉ "lừa tình"?

ANTĐ - Thưa quý tòa, oan cho bị cáo quá! Bị cáo thừa nhận là có quan hệ tình dục với chị D., nhưng chị này không chống cự, do vậy bị cáo chỉ có lỗi là “lừa tình” chứ không phạm tội “hiếp dâm”...

Lời “trần tình” của bị cáo Nguyễn Hữu Đông (có tên khác là Huy, Vũ, 1974, trú thôn 1, xã Trà Giang, H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) tại phiên tòa ngày 11-7-2011 của TAND TP Đà Nẵng khiến nhiều người trong phòng xử án phải phì cười. Đông không trả lời thẳng vào các câu hỏi của HĐXX mà cứ kể lể vòng vo về “mối tình sét đánh” của mình với chị Đ.N.D. (quê H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Nguyễn Hữu Đông

Nguyễn Hữu Đông 

Theo lời kể của Đông thì vào sáng 5-6-2009, trên đường đi tìm việc làm, khi đi ngang qua phòng trọ của chị D. tại đường Phan Thúc Duyện (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Đông ghé vào xin nước uống. Chị D. hỏi quê quán, nghề nghiệp thì Đông nói là quê ở Quảng Nam và đang làm công nhân.

Nhưng có lẽ trông “bộ vó” của Đông cũng sáng sủa, sạch sẽ nên chị D. không tin mà cho rằng Đông phải là kỹ sư hay giáo viên gì đó. Nhân cơ hội đó, Đông “nổ” luôn, anh ta nói mình là kỹ sư, đang làm việc ở Dung Quất (Quảng Ngãi), lương hằng tháng được 9 “chai” (triệu đồng), làm thêm bên ngoài được 6 “chai” nữa nên mỗi tháng thu nhập bình quân khoảng 15 “chai”.

Đọc được sự cảm mến, ngưỡng mộ trong ánh mắt chị D. nên Đông từng bước lấn tới, nói là mình biết xem chỉ tay, bắt mạch đoán bệnh và sau đó khẳng định rằng chị D. đang bị bệnh gan và Đông điều trị bằng cách bấm huyệt, xoa bóp. Lợi dụng sự gần gũi giữa hai người, Đông đã đè nghiến chị D. xuống giường và thực hiện hành vi giao cấu, mặc cho chị D. chống cự quyết liệt.

Khi đã thỏa mãn cơn thú tính, sợ chị D. tố cáo, Đông liền làm bộ khóc lóc và nói rằng mới gặp chị D. lần đầu mà đã thấy như “sét đánh”, như yêu từ... kiếp nào nên mới có hành động đường đột như vậy. Đông còn hứa hẹn sẽ đưa chị D. về quê giới thiệu với cha mẹ để hai đứa được làm đám cưới, được “ăn đời ở kiếp” với nhau.

Thấy Đông “hót” hay, chị D. nửa tin nửa ngờ và yêu cầu Đông cho xem giấy tờ, nhưng khi Đông mở ví ra thì chẳng có gì cả. Lúc này đã chắc 100% mình bị lừa nên chị D. lấy điện thoại gọi cho anh trai nhưng Đông đã nhanh tay giằng lấy.

Bị chị D. cào cấu vào mặt và cắn vào tay, Đông đã đánh chị vào mặt và sau gáy rồi đe dọa sẽ giết nếu chị nói cho mọi người biết chuyện này. Do quá sợ hãi nên chị D. đã để Đông đi ra ngoài. Cũng do vội vã, Đông đã để lại phòng của chị D. 1 túi xách màu đen, trong đó có 4 bản vẽ thiết kế một trường học ở Quảng Nam, 1 sổ khám bệnh mang tên Lê Hùng Sơn và một số vỉ thuốc Tây, thuốc tiêm. Theo lời khai của Đông thì y đã man khai tên này để khám bệnh.

Vòng vo tam quốc mãi, cuối cùng Đông cũng thừa nhận mình đã dùng những lời lẽ “có cánh”, tô vẽ những điều không có thật để lừa đảo chị D. và thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn của người bị hại. Hành vi đó được pháp luật xác định là phạm tội hiếp dâm, do đó Nguyễn Hữu Đông đã bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 42 tháng tù.