Không gặp được bạn trai, vận chuyển thuê ma túy để có tiền đi lại

ANTD.VN - Đi máy bay lên tận Điện Biên gặp bạn trai, song Xuân lại không hội ngộ được với người đàn ông này. Sau đó, hám mấy triệu đồng tiền công, người phụ nữ này liền nhận vận chuyển heroin về Hà Nội.

Sau phiên tòa lưu động bị hoãn vào cuối tháng 11, ngày 5-12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử đối với Phan Thị Xuân (SN 1979, trú ở xã Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Lần này, phiên xét xử được tiến hành ngay tại trụ sở Tòa án Hà Nội.

Hồ sơ truy tố cùng lời khai của bị cáo cho thấy, rạng sáng 21-4-2016, tại khu vực chợ Đình Xuyên (xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa), qua kiểm tra ô tô khách, lực lượng CAH Ứng Hòa bắt quả tang Phan Thị Xuân mang theo người 3 bánh chất bột màu trắng (nghi ma túy) được ngụy trang trong một hộp bánh Goute.

Phan Thị Xuân tại phiên tòa

Giám định các bánh chất bột màu trắng thu giữ của Xuân, cơ quan công an nhận thấy 2/3 bánh là heroin, tương ứng với gần 700 gram. Cùng với kết quả giám định, Xuân cũng thừa nhận đó là ma túy do đối tượng vận chuyển thuê từ Điện Biên về Hà Nội.

Cụ thể, bị cáo trình bày, Xuân vốn quen biết anh Phạm Văn Tiến (SN 1969), trú tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo lời hẹn hò, sáng 20-4-2016, Xuân đến Sân bay Nội Bài và đi máy bay lên Điện Biên để gặp gỡ bạn trai.

Thế nhưng khi lên đến thành phố Tây Bắc này, Xuân gọi điện  thì được biết anh Tiến không có mặt tại địa phương. Hụt hẫng, Xuân thuê phòng nghỉ ở một mình.

Chiều cùng ngày, đi loanh quanh ở TP Điện Biên, đối tượng vô tình gặp người đàn ông tên Hà (không rõ lai lịch) và được biết người này quê cũng ở huyện Ứng Hòa. Sau một hồi hàn huyên, Hà bảo Xuân vận chuyển ma túy về Hà Nội, sau đó sẽ có người liên lạc và nhận “hàng”.

Ngã giá tiền công vận chuyển ma túy là 5 triệu đồng xong, Xuân quay lại nhà nghỉ chờ đợi. Hơn nửa giờ sau, nhận được điện thoại của Hà, Xuân vội trả phòng nghỉ, rồi đi bộ ra quốc lộ 6 nhận gói bánh Goute, bên trong có 3 bánh chất bột màu trắng, trong đó 2 bánh là heroin.

Tức tốc đón ô tô về Hà Nội, song rạng sáng 21-4-2016, hành vi vận chuyển ma túy của Xuân đã bất ngờ bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Tiến hành điều tra những người liên quan, lực lượng công an nhận thấy diễn biến tội phạm của Xuân đúng như lời khai nhận của đối tượng. Bởi vào thời điểm Xuân lên TP Điện Biên, rồi nhận vận chuyển heroin, anh Tiến đang có mặt tại Mộc Châu (Sơn La), đồng thời không liên quan gì đến ma túy.

Còn đối với người đàn ông tên Hà, do Xuân không biết rõ lai lịch và cũng không nhận diện được đồng phạm nên cơ quan công an chưa có cơ sở để truy xét. Hiện, hành vi của người thuê Xuân xách ma túy về Hà Nội đã được tách rút tài liệu điều tra và xử lý sau.

Với tội phạm nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bởi ma túy là chất gây nghiện bị pháp luật nghiêm cấm mua bán, tàng trữ và vận chuyển dưới mọi hình thức. Bị cáo dù nhận thức rõ được quy định của pháp luật nhưng vì hám lời nên vẫn cố tình thực hiện tội phạm.

Sau cùng, Tòa án Hà Nội khẳng định với số lượng ma túy vận chuyển rất lớn nên cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội thì mới đủ sức răn đe và phòng ngừa tội phạm chung. Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Thị Xuân tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.