Không để trả giá đắt

ANTĐ - Liên tiếp 3 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong 3 ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, như lời cảnh báo “bà Hỏa” không chừa bất cứ ai, bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. Hỏa hoạn xảy ra cũng làm bộc lộ những nguy cơ cần được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Vụ cháy ở cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, cháy nhà xe ở một khu tập thể cũ trước hết là lời cảnh báo về mối hiểm nguy của các nguồn phát cháy đối với cuộc sống của người dân trong nội đô, giữa các khu dân cư đông đúc. Ở vụ cháy xảy ra sáng qua, một trong những thực trạng đáng lo ngại nhất là dịch vụ trông giữ xe máy ở các khu tập thể cũ. Nếu như dịch vụ trông xe máy ở địa bàn công cộng được quy định phải có giấy phép kinh doanh đi kèm điều kiện đảm bảo ANTT, nhất là phòng và chữa cháy; thì dịch vụ này ở các khu tập thể cũ, rất nhiều năm qua nằm ngoài vòng kiểm soát của cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở.

Có thể khẳng định, rất hiếm hộ dân kinh doanh trông xe tại gia nào bị kiểm tra, xử lý. Nhà nào ít cũng chục xe, nhiều đến vài chục xe. Dịch vụ kiếm khá bộn tiền này chủ yếu hình thành nguy cơ về đêm, khi các phương tiện tập trung nhiều nhất, và gia chủ khóa cửa đi ngủ. Mọi lối ra vào đều bị choán bởi xe máy. Vì trông xe tại gia nên rất ít hộ dân trang bị bình bọt, lại càng không cần nắm bắt kiến thức phòng, chữa cháy, rồi cũng chẳng nắm chắc điều gì cần làm khi xảy ra hỏa hoạn. Nhớ năm nào, địa bàn quận Hai Bà Trưng từng có hộ gia đình trông xe máy gặp hỏa hoạn, gia chủ đã chết ngạt vì không có đường ra. 

Vụ cháy ở khu tập thể thuộc quận Ba Đình rạng sáng 5-6 là ví dụ điển hình. Hơn 30 xe máy bị thiêu rụi, rất may không thiệt hại về người. Hiện trường vụ cháy là một dãy nhà cấp 4 được dựng tạm để trông xe, và nó nằm ngay dưới hệ thống lưới điện trông như những sợi dây thòng lọng. Sau khi ngọn lửa thiêu rụi hơn 30 chiếc xe máy, có người đã thắc mắc là vì sao điểm cháy này nằm cách không xa một đơn vị PCCC mà vẫn bị thiệt hại nặng như vậy? Và vì sao hỏa hoạn bùng phát gần 15 phút rồi - đơn vị PCCC mới được báo tin? Hai giả thiết trả lời cho những câu hỏi này: hoặc những người trông giữ xe đã quá mất bình tĩnh trước ngọn lửa; hoặc họ không biết số điện thoại nào để báo tin đến cơ quan PCCC.

Lâu nay, chúng ta thường chỉ rút kinh nghiệm sau mỗi sự cố xảy ra, cho dù nguy cơ bất ổn đã được nhìn thấy trước. “Những quả bom xăng trong nhà dân” là hình ảnh mà cơ quan PCCC ví von với dịch vụ trông giữ xe đang phát triển mạnh ở nhiều khu tập thể cũ hiện nay! Đa số tâm lý các gia đình kinh doanh dịch vụ trông xe cho rằng họ làm ăn nhỏ lẻ, tự phát nên không mấy quan tâm đến nguyên tắc đảm bảo an toàn PCCC. Ý thức, tâm lý ấy lại thêm sự kém sát sao, quyết liệt của chính quyền sở tại, khiến mức độ nguy cơ càng tăng. Bởi vậy, việc sớm ban hành quy định, trách nhiệm quản lý dịch vụ trông xe ở các khu tập thể cao tầng, từ trang bị phương tiện, tập huấn kiến thức PCCC, cũng như tiếp nhận vừa đủ phương tiện để gia chủ có thể thoát hiểm khi xảy ra sự cố, là hết sức cần thiết. Nếu không, ý thức kém của không ít cư dân, cộng với sự thờ ơ của chính quyền sở tại sẽ khiến chúng ta phải trả giá đắt. 

Có thể nói, sự chậm trễ, thiếu quyết liệt của chính quyền sở tại trước những tồn tại, vi phạm để phòng ngừa cháy nổ nguy hiểm; khả năng - phương tiện - trang bị cứu hỏa hạn chế; và đặc biệt là thói quen cẩu thả trong kinh doanh, quản lý, vận hành liên quan đến xăng dầu... là những yếu tố đáng kể khiến người dân cận kề với hiểm họa cháy. Những vụ cháy vừa xảy ra hy vọng sẽ là một động lực để các cơ quan chức năng quyết liệt hơn trong phòng ngừa cháy nổ, vì sự an toàn của nhân dân.