“Hiệp sỹ” bắt tội phạm ở Thủ đô (1)

Không để cái xấu lộng hành

ANTĐ - Thoắt ẩn, thoắt hiện giám sát hành tung của đại lý “hàng đá” quật ngã kẻ gian nhanh như lính hình sự; dũng cảm đương đầu với tội phạm nhiễm HIV, họ chính là những thành viên tâm huyết của trên 150 CLB phòng chống tội phạm ở Thủ đô.

Hiệu quả từ mô hình CLB Phòng chống tội phạm đã góp phần mang lại bình yên 

trên địa bàn phường Liễu Giai

Triệt xóa “đại lý” ma túy bí ẩn

Với nước da bánh mật, cơ bắp rắn chắc, thân hình lực lưỡng, anh Nguyễn Hữu Phong - thành viên CLB phòng chống tội phạm (PCTP) phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội), khiến nhiều người lầm tưởng là một trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, khi anh cùng đồng đội khóa tay một đại lý “hàng đá” dẫn giải đến trụ sở công an phường. Tham gia CLB PCTP phường Liễu Giai từ những ngày đầu thành lập, chẳng tối nào anh Phong không lang thang khắp các ngõ ngách trên địa bàn để “nắm tình hình”. “Yêu thích nghề công an, đam mê săn bắt cướp từ khi còn nhỏ, nhưng có lẽ “cái số” không cho tôi theo đuổi công việc này” - anh tâm sự. Gia đình có 3 anh em trai, anh cả và cậu út đều công tác trong ngành công an, riêng tôi đi bộ đội, đến nay thì chuyển hẳn sang một công việc khác” - anh chia sẻ. Không có duyên với nghề được coi là truyền thống của gia đình, nhưng sở thích săn bắt cướp luôn ấp ủ trong anh bao năm qua và đến nay đã được thỏa mãn phần nào đam mê đó, khi tham gia CLB PCTP phường Liễu Giai.

Kể về chiến công mới nhất của mình, anh cho biết: “Đầu tháng 10-2012, trong lúc “đi tuần” qua ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, đến gần một ngôi nhà trọ, tôi phát hiện đối tượng có cánh tay xăm trổ, đang lấm lét hé mở cửa phòng nhìn ra ngoài”. Không thấy ai, gã này mở toang cho 2 kẻ dặt dẹo “cưỡi” xe máy phóng từ trong ra. Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại - thành viên CLB PCTP phường Liễu Giai kể. Những lần trinh sát sau đó, anh Phong phát hiện vào các giờ trưa, đêm muộn, nơi đây thường xuyên là “bãi đáp” của những đối tượng xăm trổ, gầy gò, nhiều khả năng đến mua ma túy, tổ chức sử dụng tại chỗ. Sự việc sau đó được anh Phong báo cáo CSKV khu dân cư để cùng lên phương án theo dõi, bắt giữ.

Trưa 26-10, quá trình trinh sát gần căn nhà trọ 1 tầng, anh Phong phát hiện 2 đối tượng nữ có hình xăm ở gáy phóng xe máy vào nhà đối tượng, đã cấp báo cho CAP Liễu Giai. Triển khai lực lượng xuống kiểm tra hành chính, anh Phong cùng cán bộ CSKV phát hiện, bắt quả tang gã này đang “đập đá” trên gác xép bằng bình tự chế. Kiểm tra quanh khu vực đối tượng sử dụng ma túy, anh Phong cùng cán bộ công an phường phát hiện, thu giữ 8 gói ma túy tổng hợp các loại. Theo Trung tá Võ Xuân Đương - Trưởng CAP Liễu Giai: Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng đã khai nhận vừa thuê trọ ở ngõ 267 Hoàng Hoa Thám mở “đại lý” ma túy gần 1 tuần nay thì bị bắt giữ.

Những “hiệp sỹ” tình nguyện vì bình yên địa bàn

Đại tá Phạm Ngọc Bích - Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP Hà Nội đặc biệt theo sát những bước tiến, chiến công của những thành viên CLB PCTP. Nói về hiệu quả mô hình non trẻ này, Đại tá Phạm Ngọc Bích thông tin: Các CLB PCTP đầu tiên ở Hà Nội thành lập đến nay đã tròn một năm, sau khi đoàn công tác CATP đi học hỏi kinh nghiệm mô hình “CLB săn bắt cướp” ở Bình Dương. 

Sau một năm triển khai ở Hà Nội, mô hình CLB PCTP đã được cơ sở đón nhận nhiệt tình, hiện có trên 150 phường, xã, thị trấn trọng điểm về ANTT đã thành lập, ra mắt CLB”. Là “sân chơi” của những người dân, tình nguyện tham gia phong trào giữ gìn ANTT ở địa phương, nơi nào CLB được quan tâm, nơi đó sẽ thu hút được những thành viên nhiệt huyết, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an, BVDP trong việc nắm tình hình, đảm bảo ANTT địa bàn - Đại tá Phạm Ngọc Bích đánh giá.

 “Mới qua một năm triển khai, nhưng đây là mô hình có tốc độ phát triển nhanh, mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong hàng trăm mô hình, chuyên đề, phòng trào giữ gìn ANTT, PCTP, TNXH ở Thủ đô đã, đang được triển khai” - Đạt tá Phạm Ngọc Bích nhận xét. 

Đề cập đến điểm khác biệt giữa mô hình CLB săn bắt cướp ở Bình Dương và CLB PCTP ở Hà Nội, lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho hay: Bình Dương là tỉnh có diện tích rộng, dân cư thưa, phần lớn là công nhân, lao động tỉnh ngoài đến đây làm việc, sinh sống nên tội phạm chủ yếu là trộm cắp, cướp giật, thường bị “hiệp sỹ” bắt quả tang trong lúc gây án. Tính chất tội phạm ở Hà Nội thì khác, chúng manh động, liễu lĩnh, gian xảo hơn. Dù tình nguyện tham gia giữ gìn ANTT, song công việc của những thành viên CLB PCTP ở các phường, xã, thị trấn luôn có sự giám sát của lực lượng công an cơ sở. Các thành viên đều được trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, để tránh lợi dụng việc làm của mình xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; được trang bị, huấn luyện một số động tác võ thuật để ứng phó trong những trường hợp kẻ gian có hung khí; được định kỳ giao ban với lực lượng công an để thông báo tình hình, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp bắt giữ các đối tượng nghi vấn... 

(Còn nữa)

Tin cùng chuyên mục