Đạo diễn, Diễn viên Huỳnh Đông:

Không còn điều gì cám dỗ được tôi

ANTD.VN - Lần đầu tiên thử sức với vai trò đạo diễn, Huỳnh Đông - diễn viên của “Thiên mệnh anh hùng” đang hồi hộp chờ đợi sự phản hồi của khán giả cho bộ phim đầu tay của mình. Chưa bàn đến phim hay hay dở, nhưng chỉn chu là điều Huỳnh Đông tự tin nhất về bộ phim của mình. 

Đạo diễn, diễn viên Huỳnh Đông bên vợ con

- Bộ phim kinh dị  - Oán mà anh lần đầu tiên làm đạo diễn chuẩn bị  ra mắt, cảm giác của anh thế nào? Anh có tự tin với vai trò mới?

Khá hồi hộp, tôi không dám nói đó là một bộ phim hay, lạ, nhưng tôi tin nó là một bộ phim chỉn chu và ít nhất khán giả sẽ không tiếc tiền khi mua vé đến rạp. Đạo diễn là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ bộ phim, phim dở thì đạo diễn là người bị nói trước, còn phim hay thì diễn viên lại thường được khen nhiều hơn. 

- Nói về vai trò cũng tương đối mới của anh, đó là làm cha, khi mới có con, cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ thường bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Còn vợ chồng anh chị thì sao?

Các cặp vợ chồng trẻ đa số đều gặp chuyện này vì có nhiều cái mới mẻ quá mà cả hai đều là những người chưa có kinh nghiệm, sự chuẩn bị cũng chưa kỹ càng nên bị bối rối. Chúng tôi thiếu sự kiên nhẫn với em bé, trong 3 tháng đầu cứ thấy con khóc nhiều là cả hai vợ chồng đều rối lên. Người này không dỗ được con nín là người kia sẽ bực liền. 

Vậy những mâu thuẫn đó thường được giải quyết thế nào?

Thường hai người bao giờ cũng tự điều chỉnh. Nếu có gì không hài lòng, chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau ngay chứ không để trong lòng, cứ dồn nén lại rồi đến lúc bùng lên sẽ gây ra những hậu quả lớn. Tôi luôn quan niệm, mình là đàn ông cứ nhịn trước đã, để vợ bớt bớt rồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện sau. Từ từ rồi cũng qua hết chứ không có gì ghê gớm cả. 

Sau khi có con, anh sắp xếp công việc thế nào để dành thời gian cho vợ con một cách tốt nhất?

Tôi chủ động bớt công việc của mình lại để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Dù có bà nội nhưng tôi vẫn biết, vợ chồng trẻ mà nếu cứ ham công việc đi suốt thì vợ ở nhà chắc chắn sẽ có cảm giác tủi thân, lo lắng nên tôi cũng muốn ở nhà cùng chăm sóc con, chơi với con nhiều hơn để vợ  cũng khuây khoả, không nghĩ ngợi nhiều. 

Là người hoạt động nghệ thuật, lại hay ra ngoài làm việc và giao tiếp nhiều, cám dỗ với anh vì thế cũng nhiều hơn. Anh đối diện với điều đó thế nào?

- Những cám dỗ à? Hết rồi, lâu lắm rồi không còn điều gì cám dỗ được tôi nữa (Cười lớn). 

- Anh tạo dựng niềm tin cho vợ mình có khó khăn không?

- Mình có sao cứ sống vậy thôi, không có gì ghê gớm hết. Đàn ông trước khi lập gia đình thì sao cũng được vì đó là tự do cá nhân. Nhưng khi đã lập gia đình rồi, làm gì thì làm gia đình cũng phải là trên nhất, nhất là giờ đã có con nữa. Làm gì cũng phải né những việc có thể dễ ảnh hưởng đến vợ con mình nhất. Mình là người trụ cột, trong gia đình có chuyện gì xảy ra thì người đàn ông bao giờ cũng là người đầu tiên có lỗi. 

- Điều gì ở Á hậu Ái Châu đã hấp dẫn anh từ khi quen nhau cho đến bây giờ?

- Cô ấy khùng lắm, tôi luôn nghĩ mấy cô người mẫu, hoa hậu “chảnh” dữ lắm nhưng lần đầu làm việc với cô ấy thấy hòa đồng, vui vẻ, thậm chí còn thấy hợp tính nhau vì cùng thích chọc phá người khác, kiểu như đã quen từ lúc nào vậy (cười). Từ từ rồi mới yêu nhau chứ không phải gặp cái yêu liền. 

- Vợ chồng anh có bị áp lực về việc gìn giữ hình ảnh cặp đôi?

- Không, bọn tôi sống thật trước giờ quen rồi, từ hình ảnh đời thường đến những hình ảnh trên báo chí ai cũng thấy và hiểu phần nào tính cách của hai đứa. Không màu mè hoa lá, có sao nói vậy, chúng tôi muốn sống như một người bình thường, không tô vẽ, không ảo tưởng. Quan trọng là vui và chân thành. Tôi nghĩ khán giả cũng cảm nhận được điều đó.

- Trong gia đình anh luôn có sự bình đẳng chứ?

- Không, tôi là bị áp bức nhiều lắm (cười). Đùa vui thế thôi chứ chúng tôi bình đẳng chứ, trong gia đình làm gì cũng phải dựa trên những điều hợp lý nhất, có lợi nhất cho gia đình. 

- Còn chuyện tài chính giữa hai vợ chồng thì sao?

- Chúng tôi sòng phẳng trong chuyện tài chính, có chuyện gì trong gia đình hai vợ chồng cùng đóng góp. Tôi muốn vợ giữ hết tiền mình kiếm được nhưng cô ấy lại không thích như vậy nên tiền ai nấy giữ nhưng luôn có một khoản chung để lo việc gia đình, cho con. Ngoài ra chúng tôi không tò mò hay thắc mắc về tài chính của nhau, nếu ai thích thì nói mà không thì thôi chứ không kiểm soát nhau. Nhưng với tư cách là người chủ gia đình, tôi vẫn muốn gánh phần nhiều hơn cho vợ đỡ vất vả.