Tứ kết lượt về Champions League 2011/12:

Không có "động đất"

ANTĐ - Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở hai cặp đấu còn lại ở loạt trận tứ kết lượt về Champions League năm nay khi trên sân nhà Real Madrid và Chelsea đều chiến thắng để giành quyền vào bán kết.

Raul Meireles dập tan hy vọng của đội khách

Với lợi thế 1-0 ở trận lượt đi, thầy trò Di Matteo tràn đầy tự tin trước cuộc tiếp đón Benfica trên sân nhà Stamford Bridge. Thế nhưng mặc dù đang phải chơi trên sân của Chelsea, Benfica lại là đội nhập cuộc rất tự tin và ép sân đại diện của Premier League.

Sau những phút đầu có phần lép vế, các học trò của Di Matteo đã nhanh chóng lấy lại thế trận và khiến cho các pha lên bóng của Benfica không còn dễ dàng như trước. Phút 20, Ashley Cole có pha thoát xuống ở bên cánh trái và Javi Garcia đã cản phá trái phép và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 m. Trên chấm penalty, Frank Lampard dễ dàng đánh bại thủ thành Artur mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn trước và tổng tỷ số đã là 2-0, Benfica không còn cách nào khác là phải dâng lên tấn công, nhưng các hoc trò của HLV Jorge Jesus đã tỏ ra hết sức nôn nóng trong các pha tấn công của mình. Chưa thể thành công với những nỗ lực vội vã, Benfica lại còn tiếp tục nhận thêm bất lợi khi Maxi Pereira phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận sau pha phạm lỗi với Obi Mikel và bị đuổi khỏi sân.

Với lợi thế dẫn bàn và hơn người, Chelsea đã bắt đầu hiệp 2 một cách rất tự tin. Đã có rất nhiều những cơ hội được tạo ra trước khung thành của Benfica nhưng nếu những chân sút của The Blue không quá vô duyên, thì có lẽ đã có bàn thắng thứ 2 trong trận lượt về cho đội chủ nhà.

Khi mà người ta đã nghĩ đến 1 chiến thắng cho Chelsea, thì hy vọng bất ngờ được thắp lên cho Benfica. Từ 1 pha đá phạt góc bên cánh trái, Javi Garcia bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Petr Cech để cân bằng tỷ số trận lượt về ở phút 85! 1-1 cho Benfica và chỉ cần 1 bàn thắng nữa là họ sẽ đi tiếp!

Những phút cuối trôi qua trong sự lo âu của Chelsea và các cổ động viên của họ. Benfica đã chơi rất nỗ lực và đã gây ra không ít sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà. Nhưng tất cả đã được đặt dấu chấm hết ở phút bù giờ. Raul Meireles có pha xử lý đẳng cấp và tung cú sút không thể cản phá để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút bù giờ thứ 2!

Vượt qua Benfica với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận, Chelsea chính thức giành vé vào bán kết Champions League và đối thủ của họ là ĐKVĐ Barcelona.

Các cầu thủ Real vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh

Ở trận tứ kết diễn ra cùng giờ, trên sân nhà Real Madird đã đè bẹp Apoel với tỷ số 5-2. So với trận lượt đi, mọi thứ có vẻ diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều cho đội bóng Tây Ban Nha khi họ có lợi thế sân nhà Bernabeu. Real nhập cuộc thoải mái nhưng cũng phải tới phút 26, Ronaldo mới khai thông bế tắc cho đội nhà. Sau đó Kaka ghi bàn tuyệt đẹp giúp Real kết thúc hiệp 1 với chiến thắng 2-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận có phần đảo chiều vì sự trùng xuống của Real và sự vùng lên của Apoel. Sau  rất nhiều nổ lực, cuối cùng Apoel cũng đã làm được điều mà mình mong muốn, cuối cùng họ cũng đã có được một bàn thắng danh dự. Phút 67, tận dụng lỏng lẻo của hàng phòng ngự đội chủ nhà, Manduca đã băng xuống rất nhanh trước khi tung ra cú dứt điểm gọn ghẽ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Apoel.

Nhưng bàn thắng này cũng đã khiến cho sự tự ái của Real trổi dậy và đội chủ nhà đã nhanh chóng trừng phạt đối thủ bằng hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 75 và 80 của Ronaldo và Callejon. Apoel cũng không chịu kém. Chỉ hai phút sau khi tỷ số được nâng lên là 4-1 cho Real, Solari đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-4 cho đội bóng của đảo Sip với việc thực hiện thành thành công quả 11m.
 
Tuy nhiên đó chưa phải là bàn thắng cuối cùng của trận đấu vì phút thứ 84, Di Maria đã tiếp tục mang về thêm một bàn thắng nữa cho Real với một cú dứt điểm đầy kỹ thuật khiến cho thủ thành bên phía Apoel chỉ còn biết đứng nhìn.

Kết quả cuối cùng, Real đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trước Apoel và 8-2 chung cuộc, qua đó giành quyền tiến vào chơi tại vòng bán kết, nơi họ sẽ đối đầu cùng gả khổng lồ của bóng đá Đức, Bayern Munich.