Sunderland - M.U:

Không có chuyện cổ tích cho Mèo đen

ANTĐ - Với phong độ tệ hại đang có, Sunderland khó lòng cản bước Man United, ngay cả khi đối thủ của họ không tung ra đội hình mạnh nhất tại sân Ánh sáng tối nay.
Không có chuyện cổ tích cho Mèo đen ảnh 1
Những con số thống kê luôn có ý nghĩa của nó. Sunderland đang trải qua chuỗi trận tệ nhất của họ từ đầu mùa, với 7 trận liên tiếp không thể thắng ở Premier League, trong đó, có 4 trận diễn ra trên sân nhà The Light và chỉ thu về được 3 trong tổng số 21 điểm tối đa có thể có. 

Mèo đen chỉ còn 8 trận đấu nữa ở mùa giải này, nếu cứ tiếp tục “duy trì” phong độ hiện tại, đội bóng của Martin O'Neill gần như sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa. 

Không may cho Sunderland, đúng vào thời điểm họ cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt nhất và biết mình phải làm điều gì đó trước khi quá muộn, thì lịch thi đấu lại đem đến sân Ánh sáng một đối thủ không thể khó chịu hơn: Man United. 

Quỷ đỏ đang chễm trệ trên ngôi số 1 với 15 điểm bỏ xa đội đứng sau, tuy nhiên, ngay cả khi điều đó không nói lên sức mạnh vượt trội của “Quỷ”, thì những thống kê lịch sử cũng đủ khiến các CĐV Sunderland hiểu rằng chuyện gì đang chờ đón đội bóng của mình trong trận đấu tối nay.

Kể từ khi Premier League bắt đầu, Sunderland mới có đúng 1 lần giành trọn 3 điểm trước M.U, trong 23 lần 2 đội chạm trán nhau. Trớ trêu thay, lần chiến thắng duy nhất đó, cách đây 16 năm, không đủ để giúp Mèo đen trụ lại giải đấu hàng đầu nước Anh sau mùa giải 1996/97, mùa mà Quỷ đỏ lên ngôi.

Mọi việc càng khó khăn hơn cho đội bóng của O’Neill vào thời điểm này, khi cơn bão chấn thương lấy đi 2 trụ cột ở 2 tuyến của Sunderland: Carlos Cuellar dưới hàng hậu vệ, và Steven Fletcher trên hàng công. Nếu Sessegnon không kịp bình phục trước “giờ G”, mọi hy vọng của Mèo đen sẽ phải dồn tất cả lên Adam Johnson. Tuy nhiên, một mình tiền vệ chạy cánh này khó lòng xuyên thủng được hàng thủ cực kì chắc chắn của M.U hiện tại.

Đừng nhắc đến tân binh mùa đông Danny Graham, người chưa ghi nổi 1 bàn thắng cho đội bóng mới kể từ ngay gia nhập The Light, hay “thần đồng xịt” Connor Wickham, cầu thủ mới được chơi… 26 phút ở Premier League kể từ đầu năm 2013, và cũng chưa một lần lập công cho đội nhà trong mùa giải này. 

Nếu Sunderland gặp khó về lực lượng, điều không hiếm thấy ở các đội bóng nhỏ và ít tiền như họ, thì người M.U lại “đau đầu” vì chuyện xoay vòng cầu thủ. Việc Quỷ đỏ miễn nhiễm với “virus FIFA” trong đợt tập trung các ĐTQG vừa rồi giúp Sir Alex có thể thoải mái thực hiện các toan tính của mình. Nên nhớ, ngay sau trận đấu với Sunderland 2 ngày, M.U còn có 1 chuyến đi cực kì quan trọng khác: đá lại tứ kết FA Cup tại Stamford Brdige. Dù rất muốn dạy cho Mèo đen một bài học, sau “mối thù” ở trận đấu cuối mùa giải trước, nhưng nhiều khả năng Fergie vẫn cất giữ một số trụ cột và tung ra đội hình mà ông nghĩ là vừa đủ để giành chiến thắng.

Thực tế, với phong độ và chiều sâu lực lượng vượt trội của Quỷ đỏ (M.U đang có 6 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, với 5 trận gần nhất giữ sạch lưới), rất ít người tin rằng Mèo đen có thể viết nên một câu chuyện cổ tích tối nay, tại sân Ánh sáng, ngay cả khi họ đã bị đẩy đến sát bờ vực thẳm và Sir Alex chỉ tung ra một đội hình dự bị.

Đội hình dự kiến

SUNDERLAND
(4-4-1-1)

Mignolet
Gardner, O'Shea, Bramble, Rose
Johnson, Larsson, N'Diaye, McClean
Sessegnon
Graham

MAN UNITED
(4-2-3-1)

De Gea
Rafael, Ferdinand, Evans, Evra
Carrick, Giggs
Valencia, Rooney, Young
Chicharito