Không chỉ vì rẻ

ANTĐ - 1h chiều anh Nguyễn Hùng Cường, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, khệ nệ bê một túi sách to về phòng trọ

- Về muộn thế em? Sách mượn thư viện của trường à?

- Không ạ, học xong em tranh thủ mua sách tham khảo và vài cuốn truyện đang “hot”.

- Mua nhiều thế, tốn 

lắm nhỉ?

- Em mua sách ở vỉa hè đấy. Sinh viên giỏi mặc cả, đại đa số chỉ bằng nửa giá bìa thôi.

- Sách lậu à? Thế là giết sách thật đấy.

- Đâu chỉ mình em, mà cũng không phải mua sách lậu chỉ vì rẻ. Chất lượng sách lậu giờ không kém sách thật, in giấy tốt, rõ ràng. Chưa kể nhiều cuốn còn có trước cả nhà xuất bản. Mà đôi khi giá bìa sách lậu còn cao hơn sách thật…

- Lại có nghịch lý đấy nữa à?

- Vâng, vì sách hay, nhà xuất bản in không kịp. Sách lậu tự in, tự nâng giá bìa. Ối người không biết nên bị lừa.

- Thiệt cho những người viết sách, thế này ai làm sách cho mình đọc nữa?

- Tác giả bao giờ chả thiệt thòi. Sách thật, tác giả cũng chỉ được trả nhuận bút đến 20% giá bìa thôi, nhà xuất bản khoảng 30 % còn lại là phát hành.

- Cũng là lý do đưa giá sách lên cao.

- Móc túi người đọc chứ còn gì. Làm sách như vậy cũng là gián tiếp đưa độc giả đến với sách lậu. Ai cũng biết tác hại của sách lậu, nhưng sách thật có đến được với người đọc không thì vẫn chỉ dừng ở mức… hội thảo thôi.