Không chỉ là chuyện hiểu lầm

ANTĐ - Đầu tháng 12 vừa qua, dư luận xôn xao về câu chuyện 2 chiến sỹ CSGT ở TP Hồ Chí Minh trong lúc đưa người bị TNGT đi bệnh viện đã bị những người dân bao vây, xúc phạm.

Trong kết luận điều tra vụ việc, chẳng những 2 chiến sỹ CSGT đã được minh oan không phải là thủ phạm gây TNGT mà còn là một trong những người trực tiếp phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cụ thể, thấy nạn nhân bị thương rất nặng mà xe cấp cứu thì chưa tới, CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu các phương tiện như ô tô, xe taxi đi trên đường dừng lại đưa người bị nạn đi bệnh viện nhưng tất cả các chủ phương tiện đều không chấp hành. Tình huống nguy cấp đến tính mạng của nạn nhân đã buộc CSGT phải trưng dụng 1 chiếc xe... ba gác và cùng 1 người dân đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất làm các biện pháp sơ cứu. Trên đường chuyển người bị nạn lên tuyến trên, nạn nhân đã tử vong và xảy ra sự việc CSGT bị người dân hiểu lầm.

Từ đầu năm đến nay, tình trạng CSGT trong khi thi hành nhiệm vụ bị các đối tượng vi phạm hành hung đang gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng, nhưng hiếm khi có người nào đứng ra bảo vệ, hỗ trợ CSGT bắt giữ kẻ vi phạm. Trở lại vụ việc trên, chưa nói tới sự thờ ơ đến vô trách nhiệm của họ đối với những người đang hàng ngày “chiến đấu” trên mặt trận giao thông mà hãy bàn về thái độ vô cảm đến nhẫn tâm đối với người bị nạn khi cần sự trợ giúp. Những người này họ tự cho mình quyền phán xét, đánh giá thậm chí là kết tội người khác nhưng lại phớt lờ nghĩa vụ và trách nhiệm tối thiểu nhất của một công dân. Họ không biết rằng thấy người bị nạn mà không cứu chính là tội ác. Từ nhận thức sai lệch dẫn tới hành vi ích kỷ, vi phạm pháp luật. Đó không chỉ đơn thuần là việc hiểu lầm mà còn là sự lệch lạc trong suy nghĩ, suy đồi về văn hóa, đạo đức.