Không chỉ là chuyện bò sữa

ANTD.VN - Theo ông, giá sữa bò hay nước lọc rẻ hơn?

- Ông có bị làm sao không đấy? Giá một chai nước tinh khiết chỉ có 8.000 đồng, còn giá sữa bò tươi nguyên chất những 13.000 đến 14.000 đồng/lít, nhiều dưỡng chất bổ béo nên đắt hơn nước lọc nhạt nhẽo, vô vị, thế mà ông còn phải hỏi.

- Tôi hỏi là vì nông dân ở Ba Vì bán sữa bò chỉ được 5.000-6.000 đồng/lít, thậm chí 4.000 đồng, rẻ hơn cả nước lọc đấy!

- Vô lý, chẳng lẽ sữa bò không bổ dưỡng bằng nước lọc? Nuôi một con bò để vắt ra sữa tốn bao công sức, sao rẻ rúng thế?

- Sữa rẻ hơn nước lọc là vì, từ khi có một công ty nhảy vào thu mua sữa, bà con phải vượt “hàng rào” kỹ thuật. Vướng vào cái “cọc” nào là giá sữa bị đánh tụt xuống ngay.

- Vậy ai dựng lên cái hàng rào ấy?

- Chính công ty đó dựng chứ còn ai! Rồi cũng chính họ kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng và trả tiền cho nông dân.

- Tôi hiểu rồi, họ “vừa đá bóng vừa thổi còi” thì người nuôi bò bị ép giá, bóp nghẹt là phải thôi.

- Chưa hết đâu ông ơi! Muốn bán được sữa với giá cao, họ còn ép bà con phải mua thức ăn chăn nuôi của đại lý công ty. Nếu mua ở ngoài, họ hỏi... đểu, “Mua cám ở đâu mà bò ra lắm sữa thế?”. Sau đó giá sữa bị đánh tụt tận đáy.

- Thôi, ông nói ra làm gì cho nẫu ruột bà con nông dân mình, với lại có phải chỉ mỗi chuyện nuôi bò sữa đâu. Còn nhiều việc phải lo đấy!