Không cần giải thích về bản thân mình

ANTĐ - Một bệnh viện tâm thần của nước Ý đưa nhầm 3 người bình thường vào viện và nhốt họ trong viện ròng rã 28 ngày, 2 người trong số đó còn suýt chút nữa vì chuyện này mà biến thành bệnh nhân tâm thần thật sự. 

Họ được cứu ra bởi người thứ ba và phóng viên của đài truyền hình đã tới phỏng vấn cả 3 người này khi họ vừa được cứu ra khỏi bệnh viện. Mọi người đều hiểu rằng khi đã là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, họ phải chứng minh được mình không phải là người tâm thần thì mới có thể được xuất viện.

Phóng viên đã hỏi họ làm thế nào để chứng minh mình không bị bệnh tâm thần? Tim - người đầu tiên trả lời: “Tôi nói: “Trái đất hình cầu”, câu nói này chính là chân lý vì tôi nghĩ rằng, các bác sỹ sẽ hiểu được người nói ra chân lý sẽ không bị xem là bệnh tâm thần. Nhưng khi tôi nói câu này đến lần thứ 14 thì tôi bị tiêm một mũi thuốc và tôi không biết gì nữa”. Hero, người thứ hai trả lời: “Tôi nói với họ rằng, tôi là nhà xã hội học. Tôi nói rằng tôi biết Tổng thống nhiệm kỳ trước của nước Mỹ là Clinton, Thủ tướng nhiệm kỳ trước của nước Anh là Blair. Khi tôi nói đến tên các vị lãnh tụ của các đảo quốc thuộc Nam Thái Bình Dương, họ liền tiêm cho tôi một mũi và tôi không biết gì nữa”.

Leo - người thứ ba là người đã tự cứu mình và cứu được cả 2 người còn lại trả lời: “Tôi chẳng nói gì, họ bảo gì tôi làm nấy. Đến giờ ăn tôi ăn, đến giờ ngủ tôi ngủ, thời gian còn lại đọc báo, xem tivi. Đến ngày thứ 28 thì họ thả cho tôi ra viện, tôi đã đến trình báo cảnh sát và cứu được 2 người kia ra”. Mọi người xem xong cuộc phỏng vấn ai cũng vô cùng ngạc nhiên, hóa ra mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, biện pháp tốt nhất để chứng minh mình không bị tâm thần là không làm gì cả.

Qua câu chuyện này,  một bài học tưởng chừng như rất đơn giản mà không phải ai cũng hiểu được rằng: Tốt nhất là không nên làm quá nhiều thứ và nói quá nhiều. Hãy sống cuộc đời mà bạn muốn, đừng quan tâm quá nhiều tới lời nhận xét hay gièm pha của người khác.