Ca sĩ Lê Việt Anh:

Không bao giờ bon chen đi thi nữa

ANTĐ - “Giải Nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011 cùng danh hiệu “Ca sĩ xuất sắc nhất do khán giả bình chọn”, cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 cũng chỉ như một tấm bằng để tôi tự tin bước vào nghề, còn sau này thành công ở mức độ nào và thành công như thế nào là phụ thuộc vào các dự án âm nhạc”- ca sĩ Lê Việt Anh tâm sự.

Lê Việt Anh trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn 2012

Một mình một đường

Là con út trong một gia đình có mẹ làm giáo viên, bố là kỹ sư giao thông, vì thế mà việc Việt Anh bỗng dưng lựa chọn nghề hát, một nghề mà khái niệm về nó đối với cả gia đình hoàn toàn xa lạ và bị phản đối kịch liệt. Song sự khuyên nhủ, can ngăn, thậm chí là “cắt viện trợ” của bố mẹ cũng không làm Việt Anh nản chí. Sau này khi bắt đầu học đại học, đúng vào lúc các cuộc thi hát trên truyền hình nở rộ, thế là cứ đâu có thi là có Lê Việt Anh đăng ký. Trước từng có 2 lần đăng ký thi Sao Mai, lần thành công nhất là vào được vòng thử giọng rồi… trượt, cũng chẳng nhìn cái sự “trượt vỏ chuối” liên tục đó mà chán, đến năm 2011, Lê Việt Anh quyết đăng ký thi Sao Mai lần 3. Và ở lần vẫn được gọi là “quá tam ba bận” này, sự non nớt trong anh không còn, thay vào đó là sự mạnh mẽ và bản lĩnh sân khấu. Việt Anh đã chinh phục khán giả và tiếp tục mang về cho mình một giải thưởng lớn ngoài sự đợi mong- Giải Nhì. Tiếp chuỗi ngọt ngào của chiến thắng, chàng công tử Hà Nội lại gặt hái thêm thành công với Sao Mai Điểm hẹn 2012. Và ở đây, anh có được sự hài lòng của giám khảo, sự động viên bằng các tin nhắn của người hâm mộ, giúp anh mang về Giải thưởng Khán giả bình chọn.

Sống thật và không ảo tưởng

Lê Việt Anh kể, anh không hề được sự hậu thuẫn từ phía gia đình, từng bị bố mẹ “mặc kệ” vì cái tội “đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm” trong một thời gian dài, vậy mà khi cuộc thi kết thúc, dư luận cũng có “tiếng bấc tiếng chì” bay đến tai chàng công tử Hà Nội, rằng giải thưởng do nhắn tin là do gia đình… tự nhắn. Anh cười buồn, khổ nỗi, cả nhà đang phản đối, có ai đồng tình cho tôi theo nghề hát hò đâu. Thành công đó là khán giả tự yêu quý, tự nhắn tin bình chọn, và anh biết ơn những điều đó. 

Trong câu chuyện của mình, Lê Việt Anh nói rất nhiều về những điều không may, ngáng trở anh trên con đường chinh phục khán giả. Nhưng khi vừa nhắc đến scandal, chàng trai trẻ, sinh năm 1988 giãy nảy lên rằng, anh là người được ăn học tử tế, chả dại gì mà dính vào những chuyện bê bối đó, vừa làm khổ mình, vừa làm khổ gia đình, bố mẹ. Nghề ca sĩ là một nghề đầy nguy hiểm và cám dỗ, có thể tỏa sáng rất nhanh và cũng tàn lụi rất nhanh, nếu không có tài năng thực sự thì cũng không thể tồn tại mà duy trì đam mê theo kiểu ảo tưởng. Có thanh, và có sắc nên rất nhiều người đã ướm hỏi Lê Việt Anh rằng, thích được khán giả nhìn nhận theo góc độ nào, thị trường hay nghệ thuật. Việt Anh không đắn đo mà trả lời rằng, thích được đi những bước chậm mà chắc trên con đường nghệ thuật đích thực, tất nhiên đó phải là con đường không xa rời công chúng.

Nói về tình yêu, chàng trai trẻ Lê Việt Anh bảo, với anh yêu là sự nhường nhịn và hy sinh. Một cô gái gây ấn tượng với chàng trai quê gốc ở làng Khương Thượng, nơi có món đặc sản chả nhái nức tiếng gần xa đó là: Xinh và biết nấu ăn. Vì “một phụ nữ, một người vợ biết nấu ăn và nấu ăn ngon sẽ khiến người chồng gạt bỏ những cuộc gặp gỡ bạn bè, những bữa tiệc với đầy bia rượu để trở về bên mâm cơm gia đình”. Hỏi Việt Anh rằng, có duyên với giải thưởng thế, liệu có tiếp tục đi thi, anh khẳng định, không bao giờ bon chen đi thi nữa, vì một ca sĩ không thể sống bằng giải thưởng, nói trắng ra nó chỉ giúp phần nào góc độ tiếp cận khán giả. Ca sĩ chỉ sống được bằng các dự án âm nhạc sau này. Dự án âm nhạc đầu tiên mà Lê Việt Anh vừa trình làng là album có tên gọi “Tình nhân”. Album là sản phẩm đã được nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chăm chút nhiều. Album có sự tham gia của khách mời đặc biệt, một người bạn của Việt Anh, ca sĩ Uyên Linh.