Khởi tố đối tượng điên cuồng cướp giật sợi dây chuyền

ANTĐ - Ngày 27-4, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thị xã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1979) về hành vi cướp giật tài sản.
Khởi tố đối tượng điên cuồng cướp giật sợi dây chuyền ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật của vụ án

Theo lời khai của đối tượng, khoảng 18h ngày 23-4 sau khi đi nhậu về, Hiếu đến nhà bà Nguyễn Thị Sương (SN1948) ở tổ 6, Phường Nghĩa Phú – là người nấu cơm phục vụ công nhân của Công ty đang thi công công trình tại ngã ba Sùng Đức để ăn tối. Do thường xuyên qua lại ăn cơm ở nhà bà Sương nên Hiếu biết bà Sương có sợi dây chuyền vàng đeo cổ, vì muốn có tiền đi nhậu tiếp, Hiếu đã nảy sinh ý định cướp dây chuyền của bà Sương. Lợi dụng, lúc bà Sương ở dưới bếp một mình, Hiếu đã giật sợi dây chuyền nhưng bà Sương đã kịp thời giằng lại và tri hô. Nghe tiếng  kêu cứu chị Võ Thị Bích Hạnh (SN 1984- con gái bà Sương) chạy xuống bếp, Hiếu liền cầm một cái chày bằng gỗ trên bếp đe dọa chị Hạnh rồi nhanh tay giật sợi dây chuyền của chị Hạnh, trong quá trình giằng co, sợi dây chuyền chị Hạnh bị đứt làm 2 đoạn, Hiếu chỉ lấy được một đoạn rồi chạy thoát ra ngoài theo hướng cửa bếp. Do trời tối không định hướng được, Hiếu bị vấp ngã và làm rớt mất đoạn dây chuyền. Quá bực tức vì mất tài sản vừa cướp được, tên Hiếu tiếp tục chạy vào nhà anh Phạm Văn Đồng (SN 1975), gần nhà bà Sương, lấy một con dao bầu để trên bếp chạy ra phòng khách uy hiếp anh Phạm Văn Quang (SN 1984), em trai anh Đồng bắt anh tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Tuy nhiên anh Quang bị chấn thương sọ não, không điều khiển được hành vi, nên không thực hiện được yêu cầu mà hắn đưa ra. Trong lúc loay hoay tháo chiếc nhẫn trên anh tay anh Quang, thì anh Đồng trở về nhà, sợ tên Hiếu làm hại người thân, anh Đồng buộc phải thực hiện theo yêu cầu của tên Hiếu và rút ra 200.000 đồng đưa cho Hiếu. Khi đang tìm lối thoát thân, tên Hiếu thấy 2 chiếc điện thoại di động của anh Đồng để trên giường xếp, hắn đã nhanh tay nhặt luôn 2 chiếc điện thoại bỏ vào túi và chạy trốn ra cửa sau. Do không thông thuộc địa bàn, sợ bị phát hiện Hiếu đã giấu con dao và 2 chiếc điện thoại di động vào khe đất gần bờ suối nhà bà Sương và lấy bao xi măng phủ lên. Sau đó, tên Hiếu chạy ngược lên hướng đường Quốc lộ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.