Khoảng cách đã gần lại?

ANTĐ - Vẫn có những bài báo phân tích nói về khoảng cách giữa 2 CLB lớn của bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona và Real Madrid so với phần còn lại. Tuy nhiên, chủ đề đó không được nhắc tới quá nhiều, ít nhất là ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. 

Barcelona (trái) giành Siêu cúp Tây Ban Nha nhờ luật bàn thắng trên sân khách 
sau kết quả hòa chung cuộc 1-1 với Atletico Madrid

Barcelona đã có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay tại trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, trận đấu là “phát súng” báo hiệu mùa giải mới tại bóng đá xứ sở đấu bò. Không giống như Anh, Italia hay Đức, Siêu cúp Tây Ban Nha tổ chức làm 2 trận theo thể thức sân nhà sân khách. Barcelona thiết lập lợi thế về mặt tỷ số ở lượt đi sau kết quả hòa 1-1 tại Vicente Calderon. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa họ sẽ có trận đấu dễ thở tại Nou Camp.

CLB xứ Catalan vẫn lấn lướt, vẫn nắm thế chủ động nhờ khả năng kiểm soát bóng siêu việt, nhưng phải khá may mắn họ mới có được kết quả hòa 0-0 tại Nou Camp. Atletico Madrid có ít nhất 2 tình huống ghi bàn mười mươi và chỉ có tài năng của Victor Valdes mới giúp nhà ĐKVĐ La Liga tránh bị thủng lưới trong cuộc đối đầu với đội vô địch cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Rõ ràng, với đội bóng giàu có và hùng mạnh như Barcelona, việc nhờ đến tài năng của thủ thành Valdes mới có được danh hiệu Siêu cúp không phải là kịch bản mà người ta chờ đợi, nhất là trong bối cảnh ngôi sao Lionel Messi trở lại đội hình xuất phát cùng với chữ ký trị giá 57 triệu euro trong mùa hè, Neymar trên hàng tấn công. 

Sự thay đổi chóng mặt tại ở mùa hè năm nay chưa giúp Real Madrid chứng tỏ sự khác biệt so với phần còn lại của La Liga. Carlo Ancelotti đã đến Santiago Bernabeu để thay thế cho Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện. Để hướng tới mục tiêu lật đổ Barcelona, “Kền kền trắng” cũng mang về những tài năng trẻ hàng đầu của Tây Ban Nha như Isco, Asier Illarramendi, hay những ngôi sao hứa hẹn nhiều triển vọng như Daniel Carvajal hay Casemiro, song Real Madrid phải rất chật vật mới giành điểm số ở tối đa 2 vòng đấu đầu tiên. Họ bị đặt vào tư thế rượt đuổi từ khá sớm trong cuộc tiếp đón “đàn em” Real Betis (2-1) ở trận mở màn, trước lúc suýt phải chia điểm trên sân “tí hon” Granada. Nếu trọng tài tinh mắt hơn, Granada sẽ được hưởng một quả phạt đền và khi đó đoàn quân của Ancelotti có thể phải khép lại trận đấu với tỷ số 1-1 (thắng 1-0). Nhắc đến những kết quả trên để thấy rằng cách biệt tại La Liga đôi lúc bị giới truyền thông đào sâu quá mức và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá bất chấp khoảng cách giàu nghèo.