Khóa chặt Pirlo - “đánh rắn đằng đầu”

ANTĐ - HLV Đức, Joachim Low khẳng định người Đức sẽ chăm sóc đặc biệt Andrea Pirlo đêm nay.

Low tin rằng đội bóng của ông cần áp đặt phong cách của họ trước Azzurri tại sân vận động quốc gia ở Warsaw đêm nay, và muốn làm được vậy họ phải vô hiệu hóa các mối đe dọa tấn công chủ chốt của Ý.

“Ý tấn công rất tốt với Antonio Cassano và Mario Balotelli. Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp thực sự”, Low nói.

“Nhưng đặc biệt là Pirlo. Anh ta không chỉ là một cầu thủ, mà còn là nhà chiến thuật, cung cấp các ý tưởng. Anh ta là người dẫn dắt trận đấu theo cách riêng mình. Chúng tôi phải cô lập anh ta, chơi theo cách của mình, và suy nghĩ làm thế nào để gây áp lực lên tuyến tiền vệ Ý”.

Low thừa nhận đội tuyển của mình có thể cũng sẽ cần đến một chút may mắn để lọt vào trận chung kết, nhưng ông tin sức mạnh trong chiều sâu đội hình của Đức sẽ được chứng minh khi đối đầu với Ý.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để nhập cuộc, chúng tôi biết những gì là thế mạnh của mình và hoàn toàn có thể tiến vào chung kết bằng cách đánh bại Ý. Chúng tôi sẽ kiểm soát trận đấu, và chơi theo cách của mình, chứ không theo cách của người Ý. Để làm được thế, cần táo bạo, mạnh mẽ và dũng cảm”, HLV tuyển Đức khẳng định.

Pirlo - Nhân tố quyết định lớn tới cục diện cuộc đại chiến đêm nay

Trong khi đó, tiền vệ Bastian Schweinsteiger, người đã bị đau mắt cá chân  sau chiến thắng ở tứ kết trước Hy Lạp vào thứ sáu, khẳng định anh đã sẵn sàng cho trận bán kết: “Tôi đã bình phục 100%, và đang rất sẵn sàng”.

HLV Low đang được kỳ vọng sẽ xuất phát với bộ ba Lukas Podolski, Thomas Muller và Mario Gomez sau khi đã để lại cả ba trên băng ghế dự bị ở trận tứ kết.

Quyết định đó có thể gây nhiều ngạc nhiên, nhưng ông không hề thấy hối tiếc. “Quyết định của tôi không phụ thuộc vào những gì có thể xảy ra”, ông nói. “Mà nó dựa trên niềm tin của riêng tôi”.

Và cùng với niềm tin đó, liệu Đức sẽ có chiến thắng đầu tiên trước người Ý ở các giải đấu quốc tế?

Lịch sử đang đứng về người Ý

 Ở phía bên kia, HLV Prandelli khẳng định đội tuyển Ý sẽ tấn công, dù điều này có thể mang lại nhiều rủi ro.Ông nói: “Sẽ rất thú vị khi đối mặt với Đức, nhưng chúng tôi sẽ nhập trận bình tĩnh và thoải mái, với niềm tin rằng chúng tôi sẽ chơi theo cách mà mình đã lên kế hoạch”. Ông cũng dẹp tan mối lo ngại về sự suy kiệt thể lực của các học trò sau 120 phút tra tấn trong trận tứ kết với Anh, đồng thời khẳng định họ đang trong trạng thái tốt nhất. Prandelli cũng kêu gọi người Ý không nên quá chú trọng vào những số liệu thống kê trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng. “Lịch sử có thể dạy bạn rất nhiều điều, nhưng đêm nay sẽ là những con người hoàn toàn khác biệt với lịch sử (nơi mà Ý đã thắng 3 và hòa 4 trong 7 lần đối đầu với Đức). 10 năm trước, đội tuyển Đức đã thực hiện một công cuộc trẻ hóa hoàn toàn, và giờ đây, họ đang gặt hái những thành công thật đáng kinh ngạc”.