Khổ vì… đặt tên cho con

ANTĐ - Tuy vừa mới sinh con được hơn nửa tháng nhưng Thu Trang - một nhân viên văn phòng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội  đã bị stress nặng. Hỏi ra mới biết nguyên nhân bắt nguồn từ sự bất đồng trong việc chọn tên cho em bé của các thành viên trong gia đình…


Tình cảm sứt mẻ

Gọi điện cho chúng tôi, Thu Trang nói giọng như sắp khóc: “Do con gái tôi là “con đầu cháu sớm” của cả hai bên nội ngoại nên ai cũng muốn đặt tên cho bé. Ông nội cháu là nhà thơ nên có quan niệm những cái tên không đơn thuần là danh xưng mà phải chứa đựng niềm vui, hy vọng, cái tên phải đặc biệt khác người nên ông rất kỳ công tìm tên cho cháu.

Qua nhiều ngày “nghiên cứu” ông đã đặt tên cho con tôi là Ngọc Đại (một viên ngọc lớn). Vợ chồng tôi không đồng ý tên này vì cho rằng hơi nam tính, không hợp với con gái nhưng ông không chịu. Bên ông bà ngoại “đề xuất” cái tên Quỳnh Hoa thì bị ông nội gạt phắt vì cho rằng cái tên này rất vất vả, phải làm việc… về đêm?! Ông còn chê cái tên vợ chồng tôi định đặt cho con là Trà My không hợp vì đây là tên một loài chim, hay hót, lớn lên cháu sẽ không chịu học hành mà sẽ thành “xướng ca vô loài”?! Không chỉ có vậy, một số cô, cậu của cháu lại muốn đặt tên cháu theo tên các ca sỹ, người mẫu đang “hot” bây giờ. Mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai, thậm chí hai bên nội ngoại còn không muốn nhìn mặt nhau chỉ vì cái tên cho cháu! Vì thế mà đến nay con tôi vẫn chưa được khai sinh. Tôi thì lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải làm thế nào. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc đặt tên con lại rối rắm như thế này”…

Thông thường, tên của mỗi người ghi dấu đậm nét nhiều khát vọng, kỷ niệm, sự mong mỏi... của bậc sinh thành vào con cái. Tuy vậy, cũng có không ít cái tên lại thể hiện sự tiêu cực, bất mãn của các bậc cha mẹ. Vốn là cô gái trẻ trung, xinh tươi, Vân Hà đã đặt trọn niềm tin và tình yêu cho người con trai lần đầu gặp gỡ trong một buổi ngoại khóa ở trường. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, Hà đã bị phụ tình khi đang mang trong mình giọt máu của người yêu. Uất hận vì bị phản bội, Hà quyết sinh con ra để “trả thù đời”. Và cái tên Phụ Tình mà Hà đặt cho đứa con trai vô tội bé bỏng khiến cô day dứt đến tận bây giờ. “Trong lúc căm giận tôi đã đặt tên con như vậy, nghĩ lại thấy hối hận vô cùng. Kể từ khi biết nghĩ, hầu như ngày nào cháu cũng hỏi tôi “sao mọi người cứ nghe tên con lại cười”? Tôi chẳng biết giải thích với con thế nào? Nếu mai này cháu lớn lên vẫn mang cái tên đau lòng đó, cháu sẽ phải đối mặt với cuộc đời ra sao? Có lẽ tôi phải đi làm thủ tục đổi tên cho cháu, để con phải khổ sở vì cái tên của mình, tôi sẽ là người mang tội” - Hà thở dài.

Cái tên không quyết định số phận

Nhiều bậc phụ huynh đặt tên con quá dễ dãi hoặc quá cầu kỳ. Có nhà đặt tên theo thứ tự sinh như Hai, Ba, Bốn, Năm... hay tên theo con giáp năm sinh như Thân, Dậu, Sửu, Mùi… Bên cạnh đó, có không ít gia đình quá cầu kỳ khi đặt tên cho con. Hậu quả là một số đứa trẻ phải mang những cái tên dài lòng thòng, rối rắm, khó nhớ và khó hiểu theo suốt cuộc đời. Thậm chí có người còn lôi cả tiếng Tây vào tên con mình, kiểu như Cherry Thảo, Thắng Jackie… nghe rất phản cảm. Ngoài ra, một số bậc cha mẹ còn đặt tên con theo phong thủy hay khi sinh con thường đi xem thầy tướng số, tra tử vi, xem ngày giờ sinh, xem cung mệnh... rồi mới đặt tên. Lợi dụng điều này, dịch vụ tư vấn đặt tên cho con đã ra đời và trở thành dịch vụ hái ra tiền. Để được chuyên gia phong thủy tư vấn đặt tên cho đứa con tương lai, các ông bố, bà mẹ tương lai phải tốn từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Theo Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú, cái tên không chỉ để phân biệt người này với người khác mà nó còn là tài sản của mỗi người. Việc đặt tên con tùy thuộc vào quan niệm của từng người, từng gia đình và từng dòng họ. Cái tên cũng là một yếu tố để kích thích con cái nỗ lực đạt được hy vọng ấy của bố mẹ. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khẳng định cái tên có ảnh hưởng quyết định đến số phận con người. Do đó, các bậc cha mẹ không nên tin vào bói toán, tướng số để đặt tên cho con, kẻo mất tiền oan. Theo truyền thống của người Việt, việc đặt tên nên tham khảo ý kiến những người lớn tuổi trong gia đình, dòng họ, bởi những người này nắm được hệ thống tên của những người trong dòng họ, tránh “phạm húy”. Khi đặt tên con cũng nên tránh đặt trùng với tên của những người có tuổi trong gia đình, họ tộc để bày tỏ sự kính trọng đối với thế hệ đi trước.

Cái tên là “thương hiệu” của mỗi người, vì thế không nên tùy tiện đặt tên, và khi đặt tên cho trẻ phải nghĩ đến trẻ nhiều hơn. Tuy vậy, các bậc cha mẹ cũng không nên quá cầu kỳ và cầu toàn trong việc đặt tên, hãy dành thời gian để chăm sóc, giáo dục em bé, quan tâm đến gia đình và để ý đến sức khỏe bản thân - đó mới là điều quan trọng nhất.