Khó đảo ngược thế cờ

ANTĐ - Rất nhiều người hâm mộ đã đặt kỳ vọng vào sự trở lại của Chelsea trong trận đấu sớm nhất của vòng 15 vào cuối tuần qua. Đối thủ của The Blues không phải xa lạ, mà chỉ là một West Ham mới trở lại Premier League ở mùa giải năm nay. 

Torres vẫn chưa thể hồi sinh dưới tay thầy cũ Benitez

Tuy nhiên, tất cả những gì thầy trò HLV Rafael Benitez mang đến cho người hâm mộ chỉ là nỗi thất vọng. Lần thứ 6 liên tiếp Chelsea không thắng, tính trên các mặt trận. Ở trận đấu thứ 3 dưới thời kỳ của Benitez, The Blues đã nếm mùi thất bại và chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa có chiến thắng nào. Chưa có phản ứng nào từ chủ sở hữu khó tính Roman Abramovich, nhưng rõ ràng đó là kết quả không thể chấp nhận được, bất chấp    Benitez chỉ được coi là sự thay thế tạm thời cho Roberto Di Matteo bị sa thải. Không ít người bày tỏ sự thất vọng với chiến lược gia người Tây Ban Nha và lời giải thích cho việc Chelsea bị “hút” vào cuộc chạm trán với Nordsjaelland tại Champions League trong tuần này là không đủ. Thất bại 1-3 tại West Ham cũng có nghĩa Chelsea bị đội đầu bảng MU thiết lập khoảng cách 10 điểm chỉ sau 15 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. 

Khi Chelsea đuối sức, người hâm mộ London hiểu rằng họ không còn đại diện nào có thể cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay, chính xác hơn là với bộ đôi thành Manchester: MU và Man City. Ra quân sau Chelsea, đại diện khác của     London,     Arsenal cũng chẳng có kết quả tốt hơn, mặc dù họ được chơi trên sân nhà tiếp đón Swansea City. Thậm chí, đó là một thảm họa sau khi “Pháo thủ” để thua 0-2, với 2 bàn thắng của đội khách được thực hiện chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, trong đó có 2 phút chính thức còn lại là bù giờ. Thua Swansea City, các cầu thủ Arsenal chỉ có 1 chiến thắng từ 6 trận gần đây và tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Không chỉ hết hy vọng đua tranh tới chức vô địch, ngay cả mục tiêu hướng tới tấm vé dự Champions League mùa tới của “Pháo thủ” cũng bị đe dọa nghiêm trọng. 

Trái với không khí u ám tại London, Manchester vẫn là trung tâm của Premier League mùa này. Man City tuy không thắng Everton, nhưng nối dài chuỗi bất bại kể từ đầu mùa giải nhờ kết quả hòa 1-1. Trong khi đó, Manchester United tiếp tục chứng tỏ họ là “Vua lội ngược dòng” sau chiến thắng 4-3 ở màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Madejski. Khoảng cách giữa bộ đôi thành Manchester giờ đã là 3 điểm và các đại diện của London khó có thể đảo ngược thế cờ nếu nhìn vào những màn trình diễn tệ hại của họ hiện nay. Không còn quá sớm để nói cuộc đua quan trọng nhất tới chức vô địch Premier League chỉ còn là chuyện riêng của thành Manchester.