Khi "sao" Việt ngại…xin lỗi!

ANTĐ - Nhiều người nổi tiếng tự cho mình quyền im lặng thay vì xin lỗi mỗi khi vô tình hoặc cố ý rơi vào “scandal” và coi đó chẳng qua chỉ là “tai bay vạ gió”. Thậm chí, việc chọn thời điểm có lợi để xin lỗi khiến lời xin lỗi ấy thậm chí bị nghi ngờ là chiêu trò PR mà thiếu đi sự chân thành.

Khi "sao" Việt ngại…xin lỗi! ảnh 1Minh Nhật bên chiếc bánh mà cô “nhận vơ” là mình làm và lời xin lỗi được đưa ra sau hơn 1 năm vào đúng thời điểm cần PR cho thương hiệu bánh mì riêng

Thích thì xin lỗi, không thích thì thôi!

Dư luận gần đây vẫn chưa quên sự việc anh chàng MC nổi tiếng hoạt ngôn Trấn Thành nói nhịu từ nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Theo đó, tại đêm bán kết thứ năm của chương trình Vietnam’s Got Talent, Trấn Thành trong vai trò giám khảo đã có màn nhận xét  “bá đạo” khi nói nhầm cụm từ  “dàn giao hưởng hợp xướng” thành “dàn giao hợp hợp xướng”.

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó Trấn Thành không “vụng chèo khéo chống” rằng anh bị các thí sinh trong dàn giao hưởng này làm cho bối rối và cũng không hiểu có phải vì bối rối quá không mà anh quên luôn cả việc xin lỗi họ lẫn khán giả theo dõi chương trình. Thậm chí ngay sau khi đêm thi khép lại, MC kỳ cựu này còn tỏ ra như chưa hề có việc gì xảy ra khi hồn nhiên lên trang mạng xã hội cá nhân bông đùa rằng: “Talent show hôm nay thế nào hả cả nhà??? Hay chứ!!!”. 

Khi "sao" Việt ngại…xin lỗi! ảnh 2

Cũng chỉ vừa mới đây, Trấn Thành lại tiếp tục gây ồn ào khi xuất hiện trong trích đoạn vở cải lương kinh điển “Tô Ánh Nguyệt” với những lời thoại và hành động bị xem là thô tục đến mức không chịu nổi, cụ thể là biến nhân vật Tô Ánh Nguyệt từ một người phụ nữ hiền thục bao dung cả đời hy sinh cho tình yêu và con cái thành một người đàn bà hung dữ, ích kỷ và ăn nói chua ngoa vô lối.

Tuy nhiên, trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, thay vì lên tiếng nói cho “ra ngô ra khoai”, Trấn Thành lại nhất định không chịu ra mặt mà thông qua người quản lý của mình tuyên bố rằng anh sẽ không trả lời về vấn đề này.

Trong việc này, xét cho cùng thì Trấn Thành cũng chỉ là người được mời tham gia diễn xuất và lỗi của anh, nếu có là đã nhận đóng một vai diễn bị xây dựng phản cảm. Người ta không bắt Trấn Thành phải xin lỗi, nhưng mong chờ ở anh một phát ngôn chính thức thay vì lẩn tránh như thể đây không phải việc liên quan đến mình. 

Khi "sao" Việt ngại…xin lỗi! ảnh 3

Trấn Thành ngày càng kiệm lời xin lỗi khi rơi vào những ồn ào 

Xin lỗi hay PR?

Hơn một năm trước đây, “Vua đầu bếp” Minh Nhật từng gây xôn xao dư luận với việc bị tố là nhận vơ bánh của người khác là bánh do mình tự làm. Đó là khi cô về thăm ngôi trường cấp 3 nơi mình từng học và mang theo chiếc bánh kem được thiết kế theo hình logo của trường.

Thời điểm đó, cô gái trẻ này còn chia sẻ chi tiết về việc đã mất tới 5 ngày, rồi dùng tới 20kg bột để làm ra chiếc bánh này. Sự việc trở nên ồn ào khi có một cơ sở sản xuất bánh khẳng định đó là chiếc bánh được làm tại đây chứ không phải là sản phẩm của cô “Vua đầu bếp”.

“Scandal” này sau đó bất ngờ được dập tắt khi chủ cơ sở làm bánh này đăng đàn “giải cứu” cho Minh Nhật, đại loại người này cho rằng có thể có sự trùng lặp về ý tưởng và giống nhau giữa 2 chiếc bánh và không muốn đẩy ồn ào này đi quá xa. Ấy thế nhưng không hiểu sao, hơn 1 năm sau, Minh Nhật lại bất ngờ lên tiếng xin lỗi rằng mình đích thị đã “nhận vơ” về chiếc bánh kia.

Lời xin lỗi được đưa ra đúng vào hôm cô tổ chức lễ sinh nhật 1 tuổi cho thương hiệu bánh mì riêng của mình. Lý do của việc đến lúc này Minh Nhật mới dám lên tiếng thừa nhận mình “nhận vơ” về chiếc bánh là bởi thời điểm xảy ra sự việc trên, cô vừa mới đăng quang “Vua đầu bếp” và rất lo lắng trước “scandal” nên khi đó đã tìm cách dàn xếp với cơ sở sản xuất chiếc bánh này để giải quyết khủng hoảng.

Đứng ở góc độ truyền thông, việc Minh Nhật lên tiếng xin lỗi vào thời điểm này khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ việc cô khơi lại chuyện về chiếc bánh năm nào có “mùi vị” PR. Bởi rõ ràng thông tin về việc xin lỗi này sẽ có tác dụng rất tốt trong việc PR gây chú ý cho thương hiệu bánh mì này, chưa kể cái tên Minh Nhật bỗng dưng lại được nhắc đến trên khắp các phương tiện truyền thông.

Và không khó để nhận ra trong số những người từng chiến thắng ở sân chơi Masterchef và giành danh hiệu “Vua đầu bếp” thì cái tên Minh Nhật có lẽ ít bị nhanh quên nhất vì thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện với những chuyện ồn ào.

Không phải “sao” nào cũng ngại nói lời xin lỗi khi gây ra sự việc nào đó khiến dư luận phiền lòng hay bức xúc, nhưng với nhiều người thì xin lỗi đồng nghĩa với việc nhận mình sai, mà đã sai thì phải cân nhắc được mất từ việc xin lỗi. Cũng bởi toan tính ấy mà những lời xin lỗi nhiều khi thiếu đi sự chân thành và đánh mất thiện cảm từ công chúng.