Khi Platini dự đoán…

ANTĐ - Kể cả trước và sau khi đắc cử Chủ tịch UEFA, ông Michel   Platini hiếm khi đưa ra những dự đoán về kết cục của các giải đấu bóng đá. Nhưng một khi ông đã dự đoán, thì tất cả đều… sai!

Thời điểm World Cup 2006 chuẩn bị diễn ra ở Đức, khi đang là thành viên của FIFA lẫn UEFA, ông Platini tuyên bố trên tờ “La Gazzetta dello Sport” của Italia: “Brazil là đội bóng mạnh nhất và họ sẽ giành Cúp vàng”. Bên cạnh đó, ông cũng dự đoán luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup không thể tuột khỏi tay Ronaldinho và Gerrard. Kết quả là năm ấy, Brazil bị Pháp loại ở tứ kết, còn Italia đăng quang chức VĐTG lần thứ 4, sau khi đánh bại chính Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết tại Berlin. Zinedine Zidane, người có cú húc đầu vào ngực Materazzi và bị thẻ đỏ trong trận chung kết, là cầu thủ xuất sắc nhất, thay vì 2 cái tên kia.

4 năm sau, World Cup 2010 ở Nam Phi, Platini một lần nữa cho thấy ông “kết” Brazil thế nào, khi cho rằng đội quân của HLV Dunga sẽ vô địch ở giải đấu lần đầu tiên diễn ra trên lục địa Đen. Thế rồi, Brazil một lần nữa phải chia tay ở Tứ kết, lần này là trước Hà Lan, đội sau đó cũng vào chung kết nhưng để thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ. 

Mới đây nhất, vòng bán kết Champions League 2011-2012, người có quyền lực cao nhất của Liên đoàn bóng đá châu Âu thổ lộ ông tuyệt đối tin vào một trận chung kết rực rỡ được làm nên bởi Real và Barca. Nhưng rồi cả hai đội bóng Tây Ban Nha  đều phải nhường bước cho Bayern và Chelsea. Trận chung kết không diễn ra như ý, Platini lại quay sang hướng sáng, để làm “mát mặt” đội chủ sân Allianz Arena: dự đoán Bayern sẽ vô địch trên sân nhà. Và rồi không khó để lý giải về khuôn mặt buồn thiu của Chủ tịch UEFA trên khán đài, khi Chelsea nâng cao chiếc Cúp vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của họ, sau loạt luân lưu định mệnh trước Bayern.

Sau những dự đoán đều trượt ấy, người ta đang so sánh Platini với Vua bóng đá Pele, người luôn đưa ra những dự đoán không bao giờ trùng khớp với những gì xảy ra. Hôm qua, Platini một lần nữa dự đoán hai đội bóng sẽ vào chung kết EURO này, là Đức và Tây Ban Nha. Trên lý thuyết, đây rõ ràng là hai đội bóng đồng đều và có thực lực tốt nhất ở châu Âu hiện tại. Chỉ có điều, một khi Platini đã dự đoán như thế, các CĐV của Đức và Tây Ban Nha nên bắt đầu lo đi là vừa!