Khi ngôi sao làm mình, làm mẩy

ANTĐ - Thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn tiếp tục với những câu chuyện và diễn biến nóng bỏng. Trong lúc giới hâm mộ chờ đợi một thương vụ “bom tấn” thì không khó để nhận ra rằng, đây là một mùa hè đặc biệt, với khá nhiều ngôi sao thể hiện sự giận dỗi với CLB chủ quản...
Khi ngôi sao làm mình, làm mẩy ảnh 1
Cả Suarez, Rooney và Bale đều không hài lòng với  CLB hiện tại của mình

Ở Manchester United, tương lai của Wayne Rooney trở thành đề tài bàn tán ngay khi Sir Alex Ferguson giải nghệ và David Moyes kế nhiệm. Khi David Moyes nói - “Chúng tôi vẫn cần Rooney, bởi nếu Robin van Persie chấn thương, cậu ấy sẽ gánh vác nhiệm vụ”, các chuyên gia đánh giá, ông đã khiến Rooney cảm thấy anh chỉ là kẻ lấp chỗ trống. Vì thế, anh mới “bối rối và tức giận” qua phát biểu trên báo chí và lên tiếng đòi ra đi. Đến giờ, anh vẫn chưa “nhúc nhích” khỏi Old Trafford nhưng Chelsea và Arsenal vẫn luôn theo dõi sát sao. 

Tại Thủ đô London, Gareth Bale đang trở thành tâm điểm và nếu “phát nổ”, đây sẽ là vụ nổ lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sau một thời gian im lặng, tuyển thủ Xứ Wales đã lên tiếng, qua đó thể hiện sự thất vọng với Chủ tịch CLB Tottenham, Daniel Levy, về việc không giữ lời hứa. Việc đàm phán đang diễn ra và có lẽ, sự thất vọng của Bale sẽ thúc đẩy nhanh hơn việc anh đáp chuyến bay sang Madrid. 

Còn tại thành phố cảng Liverpool, Luis Suarez chiếm hầu hết các trang thông tin mỗi ngày. Gần như ngày nào cũng có chuyện liên quan đến tương lai của tiền đạo người Uruguay, sau khi anh lên tiếng một cách quyết liệt, yêu cầu CLB Liverpool cho phép tiếp xúc với phía Arsenal - đội bóng đặt lên bàn một lời đề nghị “hài hước” 40.000.001 bảng. Đề nghị đó cũng khiến Liverpool giận dữ để cương quyết khẳng định, 50 triệu bảng mới là số tiền đủ để khiến họ ngồi vào bàn đàm phán. 

Chuyển qua Bundesliga của Đức, một chân sút tên tuổi khác là Robert Lewandowski lên tiếng vào hôm qua, hướng sự chỉ trích vào cấp lãnh đạo CLB Borussia Dortmund, vì đã không thực hiện lời hứa để anh có thể chuyển sang Bayern Munich. Tất nhiên, anh vẫn sẽ thi đấu cho á quân Champions League trong năm cuối cùng của hợp đồng nhưng liệu có thực sự toàn tâm toàn ý trong tâm trạng thất vọng như vậy?