Khi học trò trải nghiệm "Sống để yêu thương"

ANTD.VN -Mở đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm của Dự án “Sống & Viết” mùa thứ hai với chủ đề “Sống để yêu thương” của học sinh trường TH – THCS Pascal là chuyến đi thực tế tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 - Ba Vì (Hà Nội).

Sáng 14-10-2016, 85 học sinh của các lớp 6 và 7 háo hức cùng thầy cô khởi hành đến Ba Vì. Đến nơi, các em đã được nghe ông Nguyễn Văn Bằng - Giám đốc Trung tâm giới thiệu về lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của trung tâm.

Đây là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng những người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ lang thang cơ nhỡ.

Trung tâm trở thành mái nhà chung cho tất cả những con người có số phận bất hạnh. Thời điểm này, cơ sở 1 của Trung tâm nuôi dưỡng gần 170 người già và gần 70 trẻ em, còn cơ sở 2 có gần 150 người già. Người già nhất ở Trung tâm đã 105 tuổi và hiện có 6 bé sơ sinh được các mẹ của Trung tâm yêu thương, chăm sóc tận tình.

Sau khi nghe giới thiệu, các bạn cùng nhau đi trao quà cho những người già và chia quà bánh cho trẻ nhỏ.

Các bạn học sinh trường TH - THCS Pascal trong đợt 1 này đã gửi tặng 170 suất quà, mỗi suất trị giá 80.000 đồng, gồm các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người già trong cuộc sống hàng ngày. Những phần quà tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng rất thiết thực và mang theo tình cảm của các bạn nhỏ học sinh.

Đoàn học sinh Pascal đến Trung tâm vào thời điểm cũng rất đặc biệt: chuẩn bị kỉ niệm 32 năm ngày thành lập Trung tâm (20/10/1984-20/10/2016). Bởi thế những món quà mà các bạn gửi đến cho người già như thêm ấm áp nghĩa tình hơn.

Các bạn cũng được gặp gỡ, trò chuyện để biết thêm những câu chuyện về cuộc đời, số phận của những người già cô đơn, bất hạnh. Mỗi con người, một số phận, một cuộc đời với nhiều trang buồn rơi nước mắt…

Buổi trưa, với sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh học sinh, các bạn cùng nhau chuẩn bị bữa trưa cho người già ở Trung tâm với những món ăn khác hẳn ngày thường: xôi gà xé, súp gà nấm, salat chua ngọt, dưa hấu tráng miệng.

Kinh phí để làm bữa trưa đặc biệt này để tặng người già được lấy từ số tiền ủng hộ của các thầy cô, các phụ huynh và các em học sinh trường TH - THCS Pascal trong “Tuần lễ từ thiện” vừa qua.

Khi học trò trải nghiệm "Sống để yêu thương" ảnh 10

Khi học trò trải nghiệm "Sống để yêu thương" ảnh 11

Nhìn từng đoàn người già vào nhà ăn háo hức với bữa trưa khác biệt mới thấy tình yêu thương san sẻ dành cho những con người ấy quý giá biết chừng nào! Một cụ giá xúc động nói: “Đây là bữa ăn ngon nhất của tôi trong đời”. Có cụ rơm rớm nước mắt, có cụ mắt lại ánh lên niềm vui khi nhận những phần ăn đặc biệt. Các cụ luôn miệng “Cảm ơn các cháu!”. Giá trị của tình yêu thương là ở đó! Không phải ở những gì lớn lao, mà ngay trong những việc làm nhỏ bé, sự quan tâm, sẻ chia ấm áp tình người.

Khi học trò trải nghiệm "Sống để yêu thương" ảnh 12

Khi học trò trải nghiệm "Sống để yêu thương" ảnh 13

Đầu giờ chiều, học sinh tập trung trong hội trường để học Chủ đề tích hợp liên môn: Giáo dục công dân - Ngữ văn“Sống để yêu thương”. Các bài học trong chương trình được đưa tới thực tế trải nghiệm trở nên thấm thía và sâu sắc hơn nhiều.

Khi học trò trải nghiệm "Sống để yêu thương" ảnh 14

Khi học trò trải nghiệm "Sống để yêu thương" ảnh 15

Cô Nguyễn Vĩnh Hà - người "chủ trì" chương trình, chia sẻ với các bạn học sinh về "Sống để yêu thương".

Kết thúc chuyến đi, mỗi bạn học sinh mang theo một tâm trạng trở về. Nhưng ai cũng rất vui vì thực sự đã được trải nghiệm, được cho đi yêu thương để nhận lại những lời cảm ơn và những nụ cười. Đó chính là “Sống để yêu thương”!