Khi “ác thú” tà dâm lại là người thân thích

ANTĐ - Hành vi đồi bại gấp trăm khi nó được thực hiện bởi những “ác thú” mặt người nhẫn tâm làm điều bỉ ổi với cả những đứa trẻ, người thân của mình.

Trong vô vàn tội ác và những điều phi đạo đức thì hiếp dâm bị coi là một trong những hành vi đồi bại nhất. Thế nhưng, hành vi đó còn đồi bại gấp trăm khi nó được thực hiện bởi những “ác thú” mặt người nhẫn tâm làm điều bỉ ổi với cả những đứa trẻ, người thân của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

1.Vùng quê Kim Long (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) vốn khá bình yên, cho đến một ngày rộ lên những tiếng oán thán, than trách về một người cha thú tính. Đó là Nguyễn Xuân Hậu, sinh năm 1973, đang tâm hiếp dâm đứa con ruột của mình suốt gần 2 năm trời. Hậu có một người vợ hiền và hai đứa con, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện tu chí làm ăn để nuôi vợ con, xây dựng hạnh phúc gia đình cũng như phát triển kinh tế.

Hắn thường tụ tập bạn bè, rượu chè be bét và đánh đập vợ, mắng chửi con cái. Đã có lúc, người vợ tôi nghiệp trong căn nhà nhỏ tồi tàn đó là chị Nguyễn Thị Linh có ý định mang hai con bỏ nhà đi tìm nơi khác sinh sống. Nhưng nghĩ đến “cái tiếng ở làng”, chị đành cam chịu. Cho đến đêm 9/9/2011, chẳng biết Hậu đi uống rượu say khướt ở đâu về, cứ lầm rầm chửi. Chị Linh chờ mãi cũng không thấy chồng vào ngủ. Nửa tiếng sau, nghe tiếng con gái ú ớ ở giường bên trái ngôi nhà, chị mới chạy sang vì linh cảm có chuyện chẳng lành. Một cảnh tượng hãi hùng khiến chị đứng chết lặng…

Bàng hoàng hơn khi sáng hôm sau chị gặng hỏi, con gái chị đã khóc nức nở cho biết việc đó đã diễn ra suốt gần hai năm qua. Cháu Ly (sinh năm 1998) nhớ lại, cái lần đầu tiên, cháu đã van xin bố tha cho, nhưng người bố thú tính ấy vẫn nhất định đòi thỏa mãn. Hậu còn đe dọa con không được nói với ai, nếu không sẽ giết chết cả ba mẹ con. Quá sợ hãi, Ly không dám kể với bất kì ai. Vì bị hãm hiếp, đau đớn về tinh thần lẫn thể xác nên Ly đã biến thành một cô gái lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp. Cháu cứ âm thầm chịu đựng sự dày vò của người bố táng tận lương tâm cho đến khi sự việc vỡ lở.

Không thể chịu đựng hơn người chồng thú tính, chị Linh đã tố cáo với công an. Hậu đã bị bắt ngay sau đó. Một cơn bão đã qua đi, nhưng sự khó khăn và cơn bão dư luận thì vẫn hành hạ ba mẹ con chị. Gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, khi cháu Ly xấu hổ không dám đến trường. Chị Linh đã phải mất rất nhiều thời gian để động viên, an ủi cho con đến lớp.

2. Bé Đinh Thị H. (thị xã Chí Linh - Hải Dương) cũng bị chính người ông họ và là hàng xóm của mình là Nguyễn Văn Vinh hiếp dâm. Thời điểm H bị xâm hại đầu tiên em mới 12 tuổi. Hằng ngày, em thường sang chơi với “ông Vinh” một cách hồn nhiên, ngây thơ. H. có bố mẹ nhưng hai người đã chia tay nhau. Bố đã đi lấy vợ nữa, có với nhau được hai con.

Rồi bố của H lại ly dị vợ, liền tháo dỡ hết đồ đạc mang đi bán để đi làm ăn xa. Mẹ H. ở nước ngoài kiếm tiền, thi thoảng có gửi tiền về, còn em ở với bà ngoại. Nghĩa là, H đã bị đẩy ra khỏi tổ ấm để đến nỗi bị xâm hại nhiều lần rồi sự việc mới được đưa ra ánh sáng. Giờ đây, người đau khổ và lo lắng cho em nhất chính là bà ngoại đã hơn 70 tuổi, cũng thường xuyên ốm đau, bệnh tật. H sống cuộc sống thiếu thốn tình cảm, vật chất và hồn nhiên cho đến khi… lâm nạn.

Đó là vào một buổi tối, H kêu đau bụng. Bà Tới vén bụng cháu lên xem, và thấy nó to khác thường nhưng lại nghĩ là nó đau bụng giun nên mua cho nó viên giảm đau uống. Đến 7 giờ sáng hôm sau, H vẫn kêu đau, bà liền đưa cháu lên trạm y tế xã. Y tá của trạm bảo đưa lên bệnh viện. Khi các bác sĩ thông báo, H đã có thai đến tuần tứ 7 và đã bị sẩy, bà muốn khuỵu xuống.

“Tác phẩm” của cái thai này là Nguyễn Văn Vinh, hàng xóm của H, người mà cô bé gọi bằng ông họ. Vinh đã có một đời vợ, 3 đứa con nhưng hai người ly thân từ năm 1990. Mấy năm sau có một người đàn bà cùng làng chấp nhận làm vợ lẽ, gã lại có với bà này một đứa con trai, nhưng mối duyên chắp vá này không được bao lâu thì người vợ đó ôm con bỏ đi do Vinh hay “tòm tem” người khác và hắt hủi vợ. Người trong làng nói rằng, Vinh chỉ làm ruộng, làm thuê vậy mà cũng có nhiều nhân tình theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” nhưng chả có cô nào ở được lâu.

Tại cơ quan điều tra, gã đàn ông “máu dê” gần 60 tuổi Nguyễn Văn Vinh nói rằng, gã biết làm như vậy là hại đời em H. Gã cũng cho biết, bản thân rất thương H nhưng tại vì cuộc sống của gã lúc nào cũng thui thủi một mình. Sau mỗi lần rủ được em H quan hệ với mình, Vinh thường đưa cho em 30 nghìn để mua kẹo. Mỗi lần có ai hỏi đến hành vi của mình, Vinh đều vờ bật khóc.

3. Thật tai hại và đau xót tại thôn Huy Em (xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi), một chuyện động trời xảy ra, là anh trai hiếp em gái. Kẻ thực hiện hành vi đồi bại này là Đinh Mạnh Hùng (21 tuổi), là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em.

Anh chị em Hùng mồ côi cha mẹ, sau khi người chị cả lấy chồng đã đón cả ba đứa em về ở với mình. Lớn lên Hùng đi làm thuê nhiều nơi, với những công việc khác nhau, như đào đãi vàng thuê, lúc thì vào rừng chặt gỗ… Đầu tháng 10/2010, Hùng trở về nhà chị cả ở và thường xuyên đàn đúm rượu chè. Tối 15/10/2010, sau khi uống rượu về, Hùng liền bảo 2 hai người em của mình là Hà và Thương cùng đi đến nhà một người hàng xóm cùng thôn để lấy quần.

Giữa đường, Hùng bảo em Thương hãy đi trước. Hùng dẫn em Hà vào chòi, rồi thực hiện hành vi loạn luân, bất chấp em gái van xin, khóc lóc. Thực hiện xong, Hùng bắt em gái không được kể cho bất cứ ai biết chuyện này. Về nhà, em Hà ấm ức ngồi khóc thút thít. Chị cả gặng hỏi, Hà đã kể hết. Sự việc được tố cáo lên cơ quan công an. Hùng đã bị bắt và bị đưa ra xét xử vào ngày 28/6/2011. TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Hùng 14 năm tù giam.

4. Còn rất nhiều vụ án kinh hoàng khác liên quan đến hành vi hiếp dâm. Ví như Lê Văn Đấu ở xã Hòa Hưng (Long Phú - Sóc Trăng) đã hiếp dâm con gái ruột của mình dẫn đến có thai. Không chỉ vậy, Đấu còn giết con gái mình để bịt đầu mối. Tổng hợp chung cho hai hành vi “Giao cấu với trẻ em” và “Giết người”, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Lê Văn Đấu với mức án Tử hình.

Nguyễn Đình Phúc (43 tuổi, huyện Sóc Sơn) cũng nhiều lần giở trò đồi bại với chính con gái ruột khiến cô gái này hai lần phải phá thai. Cô bé không đồng ý, nhưng bị bố đe dọa buộc lòng phải nhiều lần trở thành nô lệ tình dục. Sự việc bại lộ khi mẹ của nạn nhân phát hiện những biểu hiện khác thường của con gái đang tuổi dậy thì. Phúc đã van xin vợ không tố giác với cơ quan công an đồng thời dọa giết tất cả nhà nếu chuyên này lộ ra ngoài. Không thể chịu đựng nổi việc làm của chồng, người mẹ đã đến cơ quan công an trình báo.

Những hành vi thú tính trên đã để lại những hậu quả đau đớn, dài lâu cho bị hại. Dẫu rằng, những kẻ phạm tội sẽ bị trừng trị thích đáng, nhưng cũng không thể bù đắp được cho người bị hại. Xã hội cần những liều vaccin đặc hiệu hơn để trị “căn bệnh” loạn luân, hiếp dâm, để hạn chế những người mất cả tương lai vì “yêu râu xanh”.