Khát vọng của một CĐV Man City đặc biệt

ANTĐ - Anh là một CĐV Man City đặc biệt nhất trên thế giới. Chưa bao giờ có thể đứng lên, cổ vũ hò reo theo đội bóng như bất cứ một CĐV nào khác nhưng trong tim anh, tình yêu dành cho Man Xanh lúc nào cũng cháy bỏng. Anh là Đỗ Hà Cừ, một nạn nhân của chất độc da cam.

Man City là đội bóng nước Anh mới nổi trong khoảng gần 1 thập kỷ trở lại đây, nhưng đã kịp thu hút một lượng CĐV không nhỏ trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, CĐV Man City khá đông đảo. Họ đã sống với những thăng trầm của nửa xanh thành Manchester trong suốt những năm qua. Khi nghe thông tin thầy trò Pellergrini sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 7 này, niềm hạnh phúc đã dâng trào mãnh liệt trong lòng các CĐV Man City. Họ chờ mong, háo hức, cập nhật từng thông tin dù là nhỏ nhất để đến ngày các thần tượng sẽ đặt chân đến Việt Nam.

Khát vọng của một CĐV Man City đặc biệt ảnh 1

Đỗ Hà Cừ với chiếc áo Man City kỷ niệm, bên chiếc máy tính - phương tiện duy nhất để anh kết nối với thế giới bên ngoài

Trong căn nhà nhỏ ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, cũng có một CĐV như thế. Chỉ có điều, anh mang một hoàn cảnh đặc biệt, không giống với bất cứ CĐV Man City nào khác trên thế giới. Anh là Đỗ Hà Cừ, một nạn nhân chất độc da cam. Chiến tranh đã qua từ rất lâu, nhưng những hậu quả nó gây ra còn mãi trong căn nhà nhỏ bé của Cừ.

Hơn 30 năm kể từ khi chào đời, Cừ chỉ nằm một chỗ. Chàng trai sinh năm 1984 này không thể đứng dậy, không đi, không ngồi. Cả cơ thể anh, chỉ duy nhất 1 ngón tay là có thể hoạt động. Bố anh, ông Đỗ Ngọc Châu từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị từ năm 1972 đến 1973. Do ảnh hưởng của chất độc da cam nên Cừ bị di chứng nặng nề. Đến bữa ăn, Cừ cũng phải có người đút cho.

Bức thư xúc động của Đỗ Hà Cừ gửi Báo An ninh Thủ đô

“Tôi là người rất hâm mộ môn thể thao vua. Đặc biệt là Câu lạc bộ Manchester City. Gần đây tôi thấy một số phương tiện truyền thông nói rằng Câu lạc bộ Manchester City sẽ đến Việt Nam và thi đấu một trận bóng đá giao hữu với Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Là một người hâm mộ bóng đá từ nhỏ nên tôi khao khát và mơ ước được xem trận đấu nói trên. Nhưng tôi bị liệt toàn thân từ nhỏ nên không đủ khả năng được vào sân vận động, xem trực tiếp trận đấu này. Gia đình cũng không có đủ điều kiện để cho tôi đi. Tôi có một mơ ước, trong đời mình được vào sân vận động xem trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City thi đấu. Rồi sau đó, tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để hồi tưởng lại, là cũng đủ đối với tôi lắm rồi”.
Đỗ Hà Cừ 
Địa chỉ 02/Cl2 tổ 35 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình,Việt Nam (ĐT: 840363833045; di động: 0982142453)

Thế nhưng, ẩn sâu trong Cừ là cả một tình yêu cháy bỏng với bóng đá. Trò chuyện với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, bà Nguyễn Thị Kim Sơn, mẹ của Cừ kể lại: “Dù không thể cử động thân thể, nhưng Cừ vẫn cố gắng giao tiếp với thế giới bên ngoài qua chiếc máy tính. Cừ cũng rất chịu khó xem bóng đá. Có những đêm bố mẹ đều thức để xem cùng. Cừ rất thích đội bóng áo xanh nhạt ở Anh (Man City-PV) nên hầu như chẳng bỏ trận nào cả”. Chỉ có thể cử động 1 tay, nhưng với nghị lực của mình, Cừ đã tập viết và thành thạo kỹ năng gõ bàn phím. Mỗi dòng tin nhắn, mỗi lá thư điện tử có thể viết rất lâu, có khi lên tới vài tiếng đồng hồ, nhưng ẩn chứa bên trong là tình cảm sâu đậm của Cừ.

Hay tin Man City sắp sang Việt Nam, tâm sự với chúng tôi, giọng Cừ méo đi vì xúc động: “Đó là đội bóng tôi yêu thích nhất từ khi biết theo dõi bóng đá. Đội bóng ấy mang màu áo của bầu trời đầy hy vọng…”, Đỗ Hà Cừ nói.

Trong bức thư đầy xúc động gửi tới Báo An ninh Thủ đô trước đó, Cừ chỉ có một mơ ước là được một lần đặt chân đến Sân vận động Mỹ Đình, được hòa trong không khí cổ vũ cho ĐT Việt Nam và CLB Man City yêu thích của anh vào cuối tháng 7 này, để được sống trong cảm giác thăng hoa và lâng lâng như bao CĐV bình thường khác, mà Cừ biết rõ, nó có thể sẽ khó đến lần thứ hai trong đời.

Báo An ninh Thủ đô rất hy vọng sẽ cùng chung tay để giúp Đỗ Hà Cừ hoàn thành giấc mơ...