Chung kết Cúp quốc gia:

Khát khao chiến thắng

ANTĐ - Đổ ra hơn 70 tỷ đồng chỉ đổi lấy vị trí thứ 8 BXH V-League 2011, hơn lúc nào hết, Navibank.SG khát khao giành cúp quốc gia để vớt vát cả mùa giải. Trong khi quyết tâm lập cú đúp vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của SLNA cũng rất lớn.

Cúp quốc gia là mục tiêu mà cả SLNA lẫn Navibank.SG đang khát khao hướng đến

Dư vị ngọt ngào của ngày đăng quang V-League sau 10 năm chờ đợi vẫn ngập tràn xứ Nghệ. Song không vì thế mà SLNA quên đi nhiệm vụ quan trọng: bảo vệ ngôi vô địch cúp quốc gia, để kết thúc mùa giải với niềm vui trọn vẹn và cũng là món quà tri ân khán giả nhà như tâm nguyện tất cả thành viên đội bóng xứ Nghệ.

Ngay sau khi đáp chuyến bay vào TP.HCM, thầy trò HLV Hữu Thắng lao vào tập luyện hăng say với niềm vui và sự thoải mái nhất. Việc chỉ nhận được 6 tỷ đồng (bằng nửa số tiền dự kiến trước đó) cho chức vô địch V-League có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ SLNA. Bởi đơn giản như lời Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh: “SLNA luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo xứ Nghệ, chứ phải đâu vì số tiền thưởng nào đó”. Thêm nữa, nếu có ý định “buông” cúp, SLNA khó bề “ăn nói” với hàng ngàn khán giả nhà từ mọi miền Tổ quốc sẽ đổ về sân Thống Nhất chiều nay để cổ vũ.

Trong khi đó bên phía đội chủ nhà cũng đang sục sôi khát khao đoạt cúp để vớt vát mùa giải thất bát cho Navibank.SG và cho cả bóng đá Sài thành. “Đốt” tiền chiêu mộ hơn chục cầu thủ, “quả bom” Navibank.SG được dự báo sẽ “phát nổ” tại V-League, song rốt cuộc chỉ về đích thứ 8. Chỉ được xem là sân chơi thứ 2 Việt Nam, nhưng với thầy trò HLV Mai Đức Chung, chiếc cúp quốc gia lại như “báu vật” trong phòng truyền thống, vốn đang trống trơn của CLB năm đầu khoác lên tấm áo ngành ngân hàng. Từ lãnh đạo, BHL đến cầu thủ 2 đội bóng đều đang tỏ rõ quyết tâm giành cúp, và chắc chắn, khát khao chiến thắng sẽ là chất xúc tác để sân Thống Nhất chiều nay trở thành nơi chứng kiến những màn biểu diễn đẹp mắt của cả chủ lẫn khách.