Khánh Thi mang 5kg gạo và nồi cơm điện, khăn gói theo chồng sang Ý "tầm sư học đạo"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là tiết lộ thú vị của Khánh Thi khi nhắc về quãng thời gian gần hai tháng khăn gói cùng Phan Hiển và bạn nhảy của anh sang Ý để tham gia các khóa huấn luyện đạt chuẩn quốc tế về dance-sport.

Sau khi lập cú hat-trick với 3 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã dành thời gian nghỉ ngơi xả hơi ở Hà Nội trước khi quay trở lại TP.HCM để đoàn tụ cùng hai con nhỏ và người thân. Cặp đôi dance-sport tài năng và nổi tiếng bậc nhất Việt Nam không giấu được niềm tự hào và vui mừng trước thành tích ấn tượng mà Phan Hiển cùng bạn nhảy của anh - Thu Hương vừa lập được.

Khánh Thi đã sát cánh cùng Phan Hiển trải qua những ngày khổ luyện đáng nhớ trước khi đến với SEA Games 31.

Khánh Thi đã sát cánh cùng Phan Hiển trải qua những ngày khổ luyện đáng nhớ trước khi đến với SEA Games 31.

Chia sẻ về điều này, Khánh Thi tiết lộ, vợ chồng cô đã có quãng thời gian tập luyện nhiều tháng để chuẩn bị cho SEA Games 31 lần này. Trước đó, cô đóng vai trò huấn luyện viên của chồng. Tuy nhiên công việc "2 trong 1" - vừa làm vợ, vừa làm huấn luyện viên khiến cô đôi khi bị "lẫn lộn", làm mối quan hệ của cả hai đôi khi rơi vào căng thẳng.

"Sàn tập ở dưới tầng 1, chúng tôi thì sống ở tầng trên. Mỗi khi bước chân từ cầu thang xuống, tôi là huấn luyện viên của anh Hiển, chỉ đạo luyện tập dữ lắm. Nhưng tập xong khi lên gác, tôi trở lại vai trò người vợ, lại nhẹ nhàng hỏi han 'Anh ăn gì không để em chuẩn bị?". Nhiều lúc, tôi bị lẫn lộn hai trò này, đâm ra khi xuống phòng tập thì nhẹ nhàng nhưng lên gác thì lại nói chuyện kế hoạch tập luyện này nọ. Điều đó làm cho mối quan hệ của hai vợ chồng tự dưng bị căng thẳng. Sau tôi mới quyết định phải thay đổi, tìm cho anh ấy một huấn luyện viên khác, còn mình chỉ đứng sau hỗ trợ như một người quản lý, lên kế hoạch cho anh ấy mà thôi. Thú thật tôi là vợ, cũng không thể nào chỉ cho chồng lúc nhảy phải ôm eo bạn diễn thế này, thân thiết thế kia. " - Khánh Thi nhớ lại.

Cũng theo Khánh Thi, thời điểm cô đưa ra bản kế hoạch sang Ý để "tầm sư học đạo" với các huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế, Phan Hiển từng ngần ngại từ chối với lý do "anh không làm được đâu". Song rồi chính nhờ sự động viên, khích lệ của vợ cùng các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai (nơi Phan Hiển thi đấu với tư cách vận động viên của tỉnh này), ông xã của Khánh Thi đã thay đổi ý định, đồng ý cùng vợ khăn gói ra nước ngoài để luyện tập trong vòng gần 2 tháng trước khi SEA Games chính thức diễn ra.

Phan Hiển và bạn nhảy - Thu Hương

Phan Hiển và bạn nhảy - Thu Hương

Theo lời kể của Khánh Thi, nơi mà vợ chồng cô cùng với vận động viên Thu Hương - bạn nhảy của Phan Hiển đến là một vùng nằm xa trung tâm nước Ý. Khi đặt chân đến nơi, cả ba khá ngỡ ngàng vì không gian sống ở đây cực kỳ tối giản, không lắp mạng internet, không có dịch vụ giải trí nào... thậm chí từ chỗ cả ba ở trọ cho đến khu chợ cách xa cả chục cây số, không thể đi bộ và cũng rất khó để gọi các phương tiện giao thông công cộng, trong khi siêu thị cũng không có gần đó. Vì thế nên mỗi lần muốn đi chợ mua đồ ăn, cô phải nhờ người bạn vận động viên nước ngoài chở ô tô đưa đi.

"Nữ hoàng dance-sport" chia sẻ, khi khăn gói để ra nước ngoài cùng chồng tập luyện, cô đã cẩn thận mang theo 1 cái nồi cơm điện nấu nhanh và 5kg gạo. Có điều sang đến nơi dùng được vài lần thì chiếc nồi cơm này không may bị hỏng, vậy là cô đành vừa nấu vừa canh chừng không có sợ hỏng cơm. Bữa ăn của cả ba khi ở Ý quanh quẩn chủ yếu là gạo, khoai, thịt lặp đi lặp lại đến độ giờ nhớ lại vẫn thấy sợ. Oái ăm ở chỗ, Phan Hiển bị huấn luyện viên theo dõi thể hình yêu cầu phải giảm bớt 6kg trong khi bạn nhảy của anh - Thu Hương lại bị đề nghị phải tăng thêm 6kg. Thế nhưng do việc nấu nướng ăn uống không thuận tiện, lại ăn uống chung theo chế độ của Phan Hiển nên Thu Hương không tăng cân mà còn bị giảm.

Về phần mình, Phan Hiển cho biết, trong vòng 2 tuần đầu kể từ khi sang Ý, anh giảm được có 2kg dù đã tập tành rất nghiêm khắc và vất vả. Theo đó, sau khi luyện tập ở phòng tập cả ngày, dù thấm mệt nhưng anh vẫn duy trì việc chạy bộ quãng đường gần chục cây số. Giáo trình rèn luyện của anh trong gần hai tháng ở Ý có thể nói bằng khối lượng luyện tập của cả 2 năm cộng lại. Cũng bởi vậy mà anh và bạn nhảy không tránh khỏi việc bị chấn thương.

Đặc biệt, Khánh Thi tiết lộ Phan Hiển có 1 bí mật. Đó là thật ra anh bị chấn thương khớp chân từ cách đây 10 năm nên mỗi lần tập luyện với cường độ nặng là anh sẽ bị đau khớp chân. Để điều trị chấn thương thì thường sẽ phải tiêm chất nhờn khớp nội sinh 15 triệu/mũi song khi hết thuốc sẽ phải tiêm tiếp, mà điều này về lâu dài e phụ thuộc thuốc, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của vận động viên. Vì vậy Phan Hiển quyết định chịu đau chứ không tiêm. Chuyện này, vợ chồng cô bao nhiêu năm qua thống nhất giữ kín, không chia sẻ với suy nghĩ, đã là vận động viên chuyên nghiệp thì phải chấp nhận phải vượt qua được những khó khăn riêng, đồng thời không muốn mọi người bận tâm về chấn thương của anh. Lần này cũng vậy, trước ngày thi đấu tại SEA Games 31, anh cũng bị chấn thương khớp chân nhưng không thể uống thuốc giảm đau trước khi thi đấu mà cắn răng chịu đau để hoàn thành các phần thi của mình với tinh thần của một chiến binh.

Nói thêm về hậu trường chuẩn bị cho việc thi đấu của chồng và bạn nhảy tại SEA Games 31, Khánh Thi cho biết, bên cạnh việc tập luyện chuyên môn thì cô cũng rất lo lắng đến khâu trang phục thi cho chồng và bạn nhảy. Vì thế, sau khi về nước, cô đã quyết định đặt. nhà thiết kế Ý lên ý tưởng và may đo 3 bộ trang phục khác nhau cho mỗi người để trình diễn ở 3 nội dung thi đấu tại SEA Games 31. Chi phí cho khâu trang phục này khá tốn kém, lên tới khoảng 300 triệu đồng. Mỗi lần nhận được bản thiết kế từ Ý kèm theo giá thành sản phẩm, Phan Hiển lại đắn đo nói với Khánh Thi: "đắt quá, liệu có đủ tiền trả không em?". Đáp lại, Khánh Thi chỉ quyết một câu: "Chơi" rồi cắn răng chi ngần ấy tiền để lo tươm tất khâu trang phục với hy vọng như mong đợi.

Tuy nhiên đáng tiếc là chỉ có duy nhất 1 mẫu trong số 3 mẫu thiết kế trang phục trên sau đó có thể được đưa vào sử dụng. Lý do là bởi hai mẫu còn lại chưa đúng như ý của Khánh Thi và cần phải chỉnh sửa lại, song việc gửi đi gửi lại trang phục từ Việt Nam sang Ý rồi chờ chỉnh sửa cũng mất khá nhiều thời gian và chi phí. Bởi vậy, sau cùng Khánh Thi lại phải "chữa cháy" bằng việc cậy nhờ 1 nhà thiết kế trang phục thi đấu trong nước lo nốt 2 bộ trang phục còn lại cho Phan Hiển và Thu Hương. Rất may mắn, hai mẫu "made in Việt Nam" sau đó nhanh chóng được nhà thiết kế này hoàn tất đúng tiến độ và ý tưởng của Khánh Thi.

Trước khi tạm biệt Hà Nội để trở về đoàn tụ cùng các con ở TP.HCM, Phan Hiển cũng bất ngờ thông báo việc anh đã lên kế hoạch cho việc tổ chức đám cưới với Khánh Thi. Theo dự kiến, anh sẽ tham gia giải vô địch dance-sport châu Á diễn ra trong năm nay và sau đó toàn tâm toàn ý cho sự kiện trong đại nhất đời mình. Sau hơn 10 năm chung sống, cả hai đã có với nhau hai mặt con chung nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Trước đó, Khánh Thi từng chia sẻ vui, cô và Phan Hiển sở dĩ chưa tổ chức đám cưới là bởi có chung suy nghĩ "cho đỡ tốn tiền". Nói vui vậy chứ cả hai cùng quan niệm điều quan trọng nhất là sống với nhau thế nào, có hạnh phúc hay không chứ không cần thiết phải có một đám cưới lộng lẫy xa hoa. Tuy nhiên đến thời điểm này khi hai con đã dần khôn lớn, cặp đôi quyết định sẽ làm việc này để đánh dấu những ngọt bùi đã cùng nhau trải qua.