Khánh kiệt sau khi... trúng số độc đắc

ANTĐ - Nhiều người may mắn trúng giải thưởng xổ số độc đắc trị giá hàng triệu USD. Nhưng do tiêu xài hoang phí, “nướng” cả đống tiền vào cờ bạc, cuộc đời họ lại lâm vào cảnh túng quẫn, kiện tụng, thậm chí là trả giá bằng cả tính mạng.

Ông Andrew Jack Whittaker Jr. (phải) - một trong số những người gặp nhiều rủi ro
sau khi trúng xổ số độc đắc

Denise Rossi, 1,3 triệu USD    

    

Bà Denise Rossi may mắn trúng giải thưởng xổ số Mega Millions trị giá 1,3 triệu USD tại bang California (Mỹ) và 11 ngày sau, bà này khiến người chồng vô cùng sửng sốt khi đột ngột nộp đơn ly dị. Khi đó, chồng bà này không hề biết vợ mình đã trúng xổ số. Hai năm sau, ông chồng cũ phát hiện bà Rossi trúng thưởng 1,3 triệu USD nên đã làm đơn kiện. Bà này sau đó thừa nhận không nói cho chồng biết vì không muốn chồng “có phần trong giải thưởng đó”. Khi bị đưa ra xét xử vào năm 1999, quan tòa đã ra phán quyết xác định bà Rossi vi phạm luật của bang, đồng thời yêu cầu bà này chia sẻ phần giải thưởng cho người chồng cũ.

Willie Hurt, 3,1 triệu USD

Willie Hurt có cảm giác ngất ngây khi ông trúng thưởng xổ số trị giá 3,1 triệu USD tại Michigan (Mỹ) vào năm 1989. Nhưng chỉ hai năm sau đó, Willie không còn một xu dính túi vì sao? Ông ta thậm chí còn phải ra tòa vì tội sát hại một phụ nữ. 

Ibi Roncaioli, 5 triệu USD

Không chỉ lấy được một bác sĩ giàu có, bà Ibi Roncaioli ở Ontario (Canada) thậm chí còn gặp may mắn khi trúng xổ số trị giá 5 triệu USD vào năm 1991. Bà ta lao vào rượu chè và cờ bạc, phần lớn tiền thưởng “không cánh mà bay”. Sau vài năm, dưới sự quản lý của bà Ibi Roncaioli, ông chồng Joseph Roncaioli mới sửng sốt nhận ra rằng không những tiền trúng xổ số, mà tài sản cá nhân của gia đình cũng “đội nón ra đi”. Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, bà Ibi bị phát hiện chết còn ông Joseph bị buộc tội giết vợ. 

Evelyn Adams, 5,4 triệu USD

Có người cho rằng, trong cuộc sống, cơ hội không đến lần thứ hai, nhưng với Evelyn Adams thì khác. Bà ta đã may mắn trúng giải thưởng xổ số ở New Jersey (Mỹ) trong hai năm liên tiếp: 1985 và 1986, với tổng số tiền nhận được là 5,4 triệu USD. Tuy nhiên, bà này lại thường xuyên lui tới các sòng bạc và đến năm 2011 thì nhẵn túi và phải sống nghèo khổ trong một chiếc xe moóc. 

William Post, 16,2 triệu USD

William “Bud” Post III trúng giải thưởng xổ số độc đắc trị giá 16,2 triệu USD tại bang Pennsylvania (Mỹ) vào năm 1988, và những rắc rối của ông xuất hiện gần như ngay lập tức. Bạn gái của ông này đã đệ đơn kiện vì theo bà, ông William đã đồng ý chia số tiền thưởng cho bà. Cuối cùng, quan tòa đã ra phán quyết yêu cầu ông William phải đưa 5,3 triệu USD cho bạn gái vào năm 1992. Ngoài ra, ông William còn phải nộp tiền án phí lên tới 129.000USD. 

Không chỉ vậy, một người anh của William đã bị buộc tội thuê người sát hại vợ chồng William và tạo hiện trường giả một vụ tự tử. Tuy nhiên, âm mưu trên chưa kịp thực hiện thì bị lật tẩy. Do tiếp tục tiêu xài hoang phí, William còn phải “bóc lịch” trong tù sau khi bắn bị thương một người tới nhà ông ta đòi nợ. William qua đời năm 2006.      

Michael Carroll, 15,5 triệu USD

Năm 2002, nam thanh niên thất nghiệp người Anh Michael Carroll bỗng trở nên giàu có khi trúng giải xổ số trị giá 9,7 triệu bảng (tương đương 15,5 triệu USD). Nhưng ngay sau đó, anh ta đã tiêu xài hoang phí vào ma túy, tiệc tùng, xe hơi và gái mại dâm. Michael cũng mua một biệt thự nhưng cuối cùng phải bán lỗ 600.000 bảng. Chưa dừng lại ở đó, Michael còn nhiều lần bị bắt giữ và tống giam với hàng loạt tội danh trong đó có tàng trữ trái phép cocaine. Đến năm 2011, ông bố của hai đứa con này đã từng hai lần định tự tử nhưng không thành. 

Jeffrey Dampier, 20 triệu USD 

Jeffrey Dampier trúng 20 triệu USD tiền xổ số tại bang Illinois (Mỹ) vào năm 1996, và rất hào phóng với số tiền thưởng. Ông mua nhà cho những người thân trong gia đình và tặng quà cho họ. Nhưng có lẽ chừng đó là chưa đủ. Bởi vì vào năm 2005, Jeffrey đã bị chính người chị dâu Victoria Jackson cùng bạn trai của bà ta, bắt cóc, cướp của và sát hại. 

Billie Bob Harrell, 31 triệu USD

Năm 1997, Billie Bob Harrell Jr. may mắn trúng giải xổ số trị giá 31 triệu USD tại bang Texas (Mỹ). Ông ta mua ít nhất 6 ngôi nhà cùng xe ô tô mới cho vợ con, hào phóng tặng tiền cho nhà thờ địa phương và bạn bè. Nhưng chỉ 26 tháng sau khi trúng giải, có lẽ cuộc sống mới quá nhiều áp lực, Billie đã tự kết liễu đời mình bằng một viên đạn vào ngực. Vào thời điểm đó, tài sản còn lại của Billie không đáng là bao.   

Jack Whittaker, 315 triệu USD

Một trong những câu chuyện buồn nhất về việc trúng giải xổ số độc đắc là trường hợp của doanh nhân người Mỹ Andrew Jack Whittaker Jr. Vào đúng ngày 25-12-2002, ông Jack, khi đó 55 tuổi, nhận được món quà Giáng sinh không thể ngọt ngào hơn khi may mắn trúng giải xổ số độc đắc Powerball trị giá lên tới gần 315 triệu USD. Nhưng kể từ đó, Jack liên tục gặp những chuyện không may. Công ty xây dựng của ông, chưa bao giờ bị phàn nàn, bỗng dưng đối mặt với các vụ kiện tụng, và Jack đã phải chi hơn 3 triệu USD để theo kiện. Trong một lần vào câu lạc bộ vũ nữ thoát y, Jack bị mất trộm 2.000USD để trong xe ô tô. Trong khi đó, cháu gái của Jack đã “nướng” hết số tiền ông cho vào ma túy. Tháng 12-2004, cô gái này mất tích và thi thể được tìm thấy 2 tuần sau đó. Chỉ 4 năm sau ngày trúng giải, từ một doanh nhân thành đạt, Jack Whittaker trở thành tay trắng. 

Bất tận hưởng “lộc trời cho”

Trong khi nhiều người tiêu xài hoang phí số tiền trúng thưởng lớn, thì vẫn có người biết tận dụng chúng để làm những việc có ý nghĩa. Gần đây nhất, ngày 14-1, một doanh nhân trẻ họ Vương, sinh năm 1980, ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc đã may mắn trúng giải thưởng xổ số độc đắc trị giá 200 triệu NDT (33 triệu USD). Ông này cho biết, ông dành ra 1,7 triệu NDT từ tiền trúng xổ số để thưởng Tết cho nhân viên. Hay như tại Canada, sau khi biết thông tin trúng thưởng 37,5 triệu USD, ông Tom Crist đã quyết định tặng toàn bộ số tiền trên cho các chương trình nghiên cứu y khoa, điều trị cho bệnh nhân ung thư... 

Ngày 3-1 trong đầu năm mới 2014 này, có nhiều người may mắn trúng xổ số có giá trị giải thưởng cao, ông Steve Tran, một Việt kiều Mỹ sống ở khu vực phía bắc của bang California (Mỹ), chính thức được xác nhận là người thứ hai trúng giải độc đắc của Mega Millions. Ông Steve đã quyết định chọn phương thức thanh toán một lần, theo đó ông sẽ chỉ nhận được số tiền mặt là 130,3 triệu USD sau khi đóng khoảng 25% thuế thu nhập liên bang. Trước đó, ngay ngày đầu năm mới 1-1, một công dân Bỉ đã may mắn trúng thưởng xổ số độc đắc Lotto Super trị giá lên tới 13 triệu euro. Đây là giải thưởng lớn nhất tại Bỉ trong vòng 7 năm qua, tuy nhiên danh tính người trúng giải không được công bố vì lý do an ninh.