Khán giả vẫn "thòm thèm" được xem Công Phượng, Xuân Trường

ANTD.VN - Đá 3 trận tại giải U21 Quốc tế nhưng Công Phượng, Xuân Trường trong màu áo ĐKVĐ HAGL gây thất vọng tới 2 trận và trận thắng duy nhất là trước đối thủ quá yếu.

Mùa 2015, người hâm mộ ngất ngây khi dõi theo màn trình diễn đẹp mắt của lứa Công Phượng, Xuân Trường khi cùng U21 HAGL đi một mạch tới trận chung kết trước khi thắng thuyết phục U19 Hàn Quốc để lên ngôi vô địch.

Đó là giải đấu mà Xuân Trường cho thấy sự tiến bộ, trưởng thành rõ rệt trong vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, còn Công Phượng thăng hoa với phong thái chơi bóng đầy tự tin, cuốn hút người xem và ghi tới 5 bàn thắng để ẵm danh hiệu Vua phá lưới giải. Đó cũng là giải đấu mà sân Thống Nhất (TP.HCM) chứng kiến cơn sốt vé hiếm có.

Những thành công mùa trước, cộng thêm việc ít được xem Công Phượng, Xuân Trường thi đấu mùa 2016 thôi thúc hàng ngàn người hâm mộ tìm tới sân Thống Nhất với mong muốn được sống lại những cảm xúc tuyệt vời mà lứa Công Phượng mang lại tại giải U21 Quốc tế 2016.

Thế nhưng, tất cả đều chưa được thỏa mãn.

Phong thái tự tin, những pha đi bóng lắt léo và những bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng ở mùa trước gần như biến mất tại giải U21 Quốc tế năm nay

Bước vào giải với 4 cầu thủ vừa khoác áo ĐTQG dự AFF Cup 2016, tuy nhiên U21 HAGL gây thất vọng ngay trận ra quân thua U21 Thái Lan. Một trận đấu mà Xuân Trường mờ nhạt còn Công Phượng không còn là chính mình, thiếu tự tin và hoàn toàn lép vế trước đối phương.

Sang tới trận thứ 2, trước U21 Gangwon quá non nớt (đa số là cầu thủ 17, 18 tuổi), U21 HAGL thắng dễ 3-1, trong đó Công Phượng góp một bàn thắng đẹp mắt.

"Vua phá lưới mùa 2015" Nguyễn Công Phượng không còn là chính mình và cùng U21 HAGL sớm bị loại từ bán kết

Thế nhưng, đó là điểm sáng duy nhất của tiền đạo xứ Nghệ tại giải đấu năm nay. Bởi ở trận bán kết trước U21 Yokohama, U21 HAGL với lối chơi thận trọng quá mức, cộng thêm sự thiếu sắc sảo trong lối triển khai tấn công khiến khán giả gần như không được chứng kiến thêm những pha bóng lắt léo, đẹp mắt đậm thương hiệu lứa Công Phượng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Và trên chấm luân lưu, U21 HAGL "gieo sầu" người xem khi thất bại 2-3, trong đó Công Phượng, Xuân Trường "góp" 2 trong 3 bàn đá hỏng của đội chủ nhà.

Chia tay giải sau 3 trận ngắn ngủi và quá ít những pha bóng, bàn thắng đẹp, cảm xúc được tạo ra, những Công Phượng, Xuân Trường tiếp tục "nợ" người hâm mộ.

Cơ hội để họ trả nợ sẽ đến sau hơn chục ngày nữa, khi HAGL bước vào thi đấu V-League 2017, mở đầu là trận làm khách trên sân SHB Đà Nẵng ngày 7-1-2017.