TP.HCM

Khai báo của hung thủ đâm dân phòng, khống chế bé 2 tuổi làm con tin

ANTĐ - Hung thủ khai báo do thất nghiệp, thang thang, đói vật vờ nên thủ dao định cướp nhưng không thành nên đâm trọng thương người khác rồi chạy vào nhà dân khống chế cháu bé 2 tuổi làm con tin.

Liên quan đến vụ “Nghi “ngáo đá”, đâm dân phòng trọng thương, bắt bé 2 tuổi làm con tin” như ANTĐ đã thông tin, ngày 25/12 công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tống Duy Tân (SN 1986, trú tỉnh Hậu Giang) về hành vi “cướp tài sản”, “đe dọa giết người” và “cố ý gây thương tích”. Bước đầu khi bị bắt giữ, Tân khai báo lung tung nhưng đến nay đã thừa nhận rõ ràng các hành vi phạm tội của mình.

Hung thủ Tống Duy Tân tại cơ quan công an

Tân thay đổi khai báo, thừa nhận không phải nghiện ngập hay phê hàng đá mà gây án. Lý do Tân đưa ra rất đơn giản là, do thất nghiệp, đói lả nên định cướp tài sản nhưng không thành công nên mới dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội.

Tân khai, trước đây làm nghề thợ hồ nhưng gần đây thất nghiệp đi lang thang. Không tiền tiêu xài, 16h20 chiều 24/12, Tân thủ 1 con dao đi vào đường số 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với ý định trấn lột người khác để kiếm tiền ăn cơm.

Ngay trước nhà số 9/4A đường số 12, Tân chặn đường ông Trần Công Nhân (SN 1972) dí dao uy hiếp, yêu cầu giao ví tiền nhưng ông Nhân không sợ, dẫn đến giằng co. Đúng lúc này, ông Nguyễn Văn Chệt – trưởng ban bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Chánh đi tuần tra ngang qua, hỗ trợ ông Nhân bắt giữ Tân. Tuy nhiên Tân dùng dao tấn công ông Chệt đâm 1 nhát ở bụng và 1 nhát ở thái dương làm ông Chệt gục tại chỗ. Thấy nhiều người vây bắt, Tân cầm dao chạy vào nhà dân gần đó, là nhà của bà Phạm Thị B (SN 1957).

Cháu M được giải cứu an toàn

1 số người trong nhà bà B hoảng hốt tháo chạy. Tân kề dao khống chế cháu Lâm Thảo M (SN 2011) để uy hiếp, đồng thời yêu cầu bà B phải đóng cửa lại nếu ai vào sẽ giết hại cháu M. Lúc này lực lượng công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Gần 1h, lực lượng công an thuyết phục nhưng Tân không đồng ý. Bà B lúc này có mặt trong nhà, năn nỉ Tân nhưng Tân khẳng định, chừng nào công an rút lui hết sẽ thả cháu M ra. Đáng nói lúc này Tân kề dao ở cổ, bụng cháu M để uy hiếp nhưng để bà B đi lại quanh đó.Do đó từ bên ngoài lực lượng công an bí mật ra hiệu hướng dẫn bà B tận dụng sơ hở của Tân để tước đoạt con dao từ tay đối tượng này, công an sẽ tận dụng thời cơ đó.

Sau đó lợi dụng lúc Tân buông cháu M ra tích tắc, bà B đã bất ngờ lao vào giật con dao ném ra xa và ôm Tân từ phía sau lưng. Ngay lúc đó lực lượng cảnh sát hình sự đã xông vào trấn áp bắt gọn Tân, giiaỉ cứu thành công và an toàn cho bà B và cháu ngoại của bà này.