Kết thúc Olympic London 2012: Hẹn gặp ở Rio de Jainero!

ANTĐ - Sau 17 ngày đua tranh sôi động, Olympic London 2012 đã khép lại vào sáng qua (giờ Việt Nam) với bữa tiệc âm nhạc ngoạn mục trong lễ bế mạc và lá cờ được chính thức trao cho thành phố là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè tiếp theo, Rio de Janeiro (Brazil).

Lá cờ của Thế vận hội mùa hè đã được trao cho thị trưởng của Rio trước lúc ngọn đuốc khổng lồ tại sân Olympic ngừng cháy. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Jacques Rogge đã tuyên bố bế mạc kỳ Olympic lần thứ 30 trong lịch sử trước nửa đêm (giờ địa phương). “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những nụ cười, lòng tốt và sự hỗ trợ tuyệt vời từ lực lượng tình nguyện viên, những người hùng không thể thiếu tại bất kỳ Đại hội thể thao nào”, Chủ tịch Rogge nói. 

Hôm qua, lễ bế mạc cũng bắt đầu với tiếng chuông điểm từ đồng hồ Big Ben, báo hiệu cho bữa đại tiệc âm nhạc, thời trang và văn hoá của Vương quốc Anh. Thái tử Harry là người đại diện cho Nữ hoàng dự lễ bế mạc, đầu tiên là lễ rước quốc kỳ của nước chủ nhà và sự xuất hiện của tình nguyện viên tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn tình nguyện viên phục vụ cho London 2012. Niềm vui và nỗi buồn là những cảm xúc luôn hoà quyện ở bất kỳ cuộc đua tranh nào, nhưng đọng lại sau đó là động lực phấn đấu và nguồn cảm hứng để mọi người rèn luyện thân thể đúng với tinh thần của Olympic. 

Trong lần thứ 3 trở thành chủ nhà của Olympic, Vương quốc Anh gặt hái thành công chưa từng có trong lịch sử với 65 huy chương, trong đó có 29 HCV để cán đích ở vị trí thứ 4 toàn đoàn. Tuy nhiên, kỳ Olympic năm nay vẫn chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đoàn thể thao Mỹ bất chấp sự thách thức từ Trung Quốc. Mỹ dẫn đầu với 104 huy chương, trong đó có 46 HCV, nhiều hơn 8 HCV so với đoàn đứng thứ hai là Trung Quốc.

Không duy trì được “mùa Vàng” như trước, song đoàn thể thao Nga vẫn cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 82 huy chương, trong đó có 24 HCV. Tại kỳ Olympic lần thứ 30, sự vươn lên từ châu Á một lần nữa được khẳng định với 3 quốc gia kết thúc ở tốp 10 trên bảng xếp hạng, trong đó Trung Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Nhật Bản (38 HC, 7 HCV) đứng thứ 6, còn Hàn Quốc (28 huy chương, 13 HCV) xếp thứ 10. Tạm biệt một mùa Thế vận hội với biết bao cảm xúc. Xin hẹn gặp lại ở Rio de Jainero (Brazil) sau 4 năm nữa.