Kết thúc môn thi đầu, thí sinh ra về trong tràng pháo tay động viên

ANTĐ - 10h30 ngày 4-7, hơn 500.000 thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên, môn Toán. Thời tiết tại Hà Nội khá nóng nực nhưng bù lại là sự động viên, chia sẻ của các hội đồng thi dưới nhiều hình thức.

Bất ngờ được động viên ngay cổng trường

Dù chưa biết thí sinh làm bài tốt như thế nào nhưng tất cả những bạn thí sinh bước ra khỏi trường thi ĐH Giao thông vận tải trong những phút đầu tiên sau khi kết thúc môn thi Toán sáng 4-7 đều được chúc mừng bằng một tràng vỗ tay giòn giã của các anh chị sinh viên tình nguyện. Đặc biệt hơn, mỗi khi có một nữ thí sinh bước ra, tiếng vỗ tay rộn ràng hơn cùng tiếng reo vui có lẽ xuất phát từ đặc điểm "hiếm" sinh viên nữ của trường này.  

Các sinh viên tình nguyện vỗ tay động viên thí sinh

Mặc dù đứng dưới trời nắng gần 400C nhưng gương mặt các sinh viên tình nguyện trước cổng trường này đều rất vui vẻ và hăng hái hỗ trợ thí sinh ra về trong trật tự, tránh gây ùn tắc vì thuộc điểm giao thông khá đông xe qua lại. Nhiều thí sinh tỏ ra bất ngờ trước sự chúc mừng của các anh chị sinh viên nhưng rõ ràng đây là sự cổ vũ rất thành thực của các anh chị sinh viên với các em thí sinh có thể sẽ trở thành sinh viên chính thức của ĐH Giao thông vận tải. Cùng với việc động viên thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên, đội sinh viên tình nguyện của trường đã “khóa” chặt khu vực trước cổng, không để người nhà tập trung đón thí sinh lộn xộn, gây ách tắc giao thông.

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi trường thi đã được đội sinh viên tình nguyện và những người xung quanh tặng một tràng pháo tay, tạo nên một không khí rất phấn chấn.

Mời cơm trưa, xem phim và nghỉ phòng điều hoà

Đây là những ưu đãi của trường ĐH Nguyễn Trãi với lần đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh của trường này. Ông Trần Văn Hùng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, với hơn 100 hồ sơ ĐKDT đợt 1 và gần 200 hồ sơ ĐKDT đợt 2. Trong buổi thi đầu tiên, tỉ lệ thí sinh đến dự thi đạt khoảng 70%.

Trường ĐH Nguyễn Trãi bố trí phòng khách khang trang để người nhà và thí sinh nghỉ ngơi sau môn thi đầu tiên

 "Thời tiết nắng nóng, trường lại không gần các khu dân cư, ít dịch vụ ăn uống. Để phụ huynh, thí sinh đỡ vất vả, nhà trường đã mời thí sinh và người nhà đi cùng một suất cơm trưa ngay tại phòng khách của trường. Nhà trường cũng bố trí phòng này đủ điều hoà, tivi trình chiếu phim giới thiệu về các hoạt động giáo dục của trường. Mong rằng các em thí sinh sẽ tự tin hơn, ổn định sức khoẻ để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này" - ông Trần Văn Hùng chia sẻ.

 Đặc biệt trường này còn miễn phí đăng ký dự thi và lệ phí thi cho hầu hết thí sinh, tự bỏ “tiền túi” ra nộp cho Bộ GD-ĐT.