Kết quả loạt trận giao hữu rạng sáng 6/3: Pháp hạ gục Hà Lan

ANTĐ - Trên sân nhà, ĐT Pháp đã khẳng định sức mạnh của họ khi vượt qua "Cơn lốc màu da cam" theo cách rất thuyết phục. Trong khi đó, Ronaldo đã đi vào lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha với cú đúp mà anh ghi được trong trận đại thắng vừa qua.

Nhật Bản 4-2 New Zealand (SVĐ Quốc gia Tokyo)

ĐT Nhật Bản đã có màn chia tay ấn tượng với SVĐ Quốc gia Tokyo (chuẩn bị được xây mới) với chiến thắng 4-2 trước New Zealand. Chỉ chưa đầy 20 phút đầu tiên, Samurai Blue đã ghi đến bốn bàn thắng vào lưới đội khách, trong đó có một cú đúp của tiền đạo đang chơi cho Stuttgart - Shinji Okazaki.

Tiền vệ đang bị thất sủng tại Man Utd – Shinji Kagawa tỏa sáng rực rỡ trong lần trở lại quê nhà với pha lập công từ chấm 11m cùng một đường kiến tạo. Tân binh Keisuke Honda của Milan cũng chẳng chịu kem với hai đường chuyền thành bàn. Hai bàn thắng của đội bóng xứ Kiwi đều được ghi do công của Chris Wood ở các phút 39 và 80.

Nam Phi 0-5 Brazil (SVĐ Soccer City)

Kết quả loạt trận giao hữu rạng sáng 6/3: Pháp hạ gục Hà Lan ảnh 1

Đại thắng năm sao trong chuyến hành quân đến Nam Phi, thầy trò HLV Scolari lại một lần nữa khẳng định họ là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch World Cup 2014. Ngôi sao trong trận đấu này là Neymar khi anh lập một cú hat-trick vào lưới của thủ thành Williams. Ba bàn thắng của tiền đạo này được ghi ở các phút 41, 46 và 90+1.

Hai nhân tố đang có phong độ cao ở Premier League là Oscar (Chelsea) và Fernandinho  (Manchester City) là tác giả của những pha lập công còn lại.

Đức 1-0 Chile (SVĐ Mercedes-Benz)

Trong trận đấu mà mọi con mắt đều hướng về Miroslav Klose  và chờ đợi anh trở thành chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Đức thì Mario Gotze mới là người có được pha lập công quyết định.

Đội hình 3-3-1-3 của Chile khiến các cầu thủ chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bộ ba  Schweinsteiger – Ozil – Gotze đã có một tình huống phối hợp đẹp mắt ở phút thứ 16 để đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Anh 1-0 Đan Mạch (SVĐ Wembley)

Trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của “những chú lính chì” Đan Mạch, các cầu thủ Anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Những nỗ lực của Rooney cùng các chân sút trẻ của Tam Sư trong đợt triệu tập lần này liên tục bị thủ thành Schmeichel từ chối.

Phải mãi đến phút thứ 82, Lallana có cú bấm bóng kỹ thuật để Sturridge bật cao đánh đầu cận thành, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.Với chiến thắng này, Với kết quả này, thầy trò HLV Roy Hodgson đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau những áp lực của hai thất bại liên tiếp trước Chilê và Đức.

Pháp 2-0 Hà Lan (SVĐ Stade de France)

Chỉ sau vài phút đầu lấn lướt, ĐT Hà Lan đã tỏ ra hụt hơi và nhường lại thế trận cho đội chủ nhà. Điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 32, Matuidi có đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để Bezema bắt volley tung lưới Oranje. Bốn phút trước khi hiệp một khép lại, chính Matuidi đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với pha ngả ngưới móc bóng tuyệt đẹp.

Bước sang hiệp hai, Pháp vẫn là đội chiếm ưu thế trên sân nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, Van Persie và các đồng đội có lý do để lo lắng khi mà đây đã là trận đấu thứ ba liên tiếp họ không giành được chiến thắng.

Bồ Đào Nha 5-1 Cameroon (SVĐ Dr. Magalhães Pessoa)

Cúp đúp của Cristiano Ronaldo trong trận đấu này đã đã giúp anh vượt qua Pauleta để trở thành “tay săn bàn” hàng đầu trong lịch sử của ĐT Bồ Đào Nha.

Ngôi sao của Real Madrid đã đi vào lịch sử với bàn phá vỡ thế bế tắc của trận đấu ở phút thứ 21 của trận đấu. Cameroon chỉ khiến cho đội chủ nhà bối rối đôi chút khi gỡ hòa vào cuối hiệp một bởi 45 phút còn lại là màn độc diễn của Seleccao. Lần lượt Raúl Meireles, Fabio Coentrao rồi Edinho bắt thủ thành Itandje phải vào lưới nhặt bóng chỉ trong vòng 10 phút. Đến phút thứ 83, chính đội trưởng Cristiano Ronaldo đã khép lại màn trình diễn mãn nhãn của ĐT Bồ Đào Nha khi lần thứ hai ghi danh trên bảng tỉ số.

Tây Ban Nha 1-0 Italia (SVĐ Vicente Calderón)

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Italia cũng là một trong những trận đấu thu hút được rất nhiều sự chú ý trong loạt trận diễn ra vào rạng sáng nay. Dù có nhiều sự thay đổi mang tính thử nghiệm trong đội hình nhưng La Roja lại thi đấu có phần lấn lướt hơn các vị khách.

Tuy đã tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng ĐT Tây Ban Nha chỉ có thể chọc thủng lưới của Italia đúng một lần duy nhất. Phút thứ 63, Pedro là người tung ra cú sút quyết định để đem về chiến thắng cho đội chủ nhà sau pha phối hợp tốc độ cao trong vòng cấm của đối phương.