Kết quả các trận đấu tối 9/3: Man City “ngã đau” trên sân nhà

ANTĐ - Các cầu thủ Man City vẫn chưa thể đòi được “món nợ” ở trận chung kết FA Cup mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, Real Madrid đã xây chắc ngôi đầu La Liga với chiến thắng ba sao.

Manchester City 1-2 Wigan (SVĐ Etihad)

Thi đấu ngay trên thánh địa Etihad trước một đội bóng hạng dưới, nhưng Man City vẫn phải ngậm ngùi nói lời chia tay với FA Cup.

Phút thứ 26, Demichelis lại một lần nữa mắc sai lầm ở mùa giải năm nay khi phạm lỗi với Fortune trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jordi Gómez đã không mắc một sai lầm nào để đưa Wigan vươn lên dẫn trước. Hai phút sau khi bắt đầu hiệp hai, các CĐV đội chủ nhà lại chết lặng khi nhìn thủ thành Pantilimon vào lưới nhặt bóng lần thứ hai sau pha dứt điểm cận thành của James Perch.

Ngay sau đó, HLV Pellegrini đã quyết định tung Milner, Dzeko và David Silva vào sân cùng một lúc. Man City đẩy cao đội hình và có được một số tình huống đáng chú ý. Đến phút thứ 68, Samir Nasri tung cú “nã đại bác” rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó là điều duy nhất mà đội chủ nhà có thể làm được ở trận đấu này.

Giành chiến thắng oanh liệt trước Man City ngay trên sân Etihad, Wigan đã có tấm vé đến vòng bán kết của FA Cup. Đối thủ của họ trong trận đấu tới là Arsenal.

Real Madrid 3–0 Levante (SVĐ Bernabeu)

Kết quả các trận đấu tối 9/3: Man City “ngã đau” trên sân nhà ảnh 2

Tung ra sân đội hình mạnh nhất, Real Madrid chẳng gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 11, họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Cristiano Ronaldo. Phút thứ 49, nhận đường chuyền của siêu sao người Bồ Đào Nha, Marcelo đảo chân rồi tung ra cú sút căng về phía góc xa khung thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Levante thi đấu thiếu người kể từ phút thứ 63, khi David Navarro phải nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Ronaldo. Chín phút trước khi hết giờ, Marcelo lại một lần nữa lập công khi có quả tạt rất khó chịu khiến hậu vệ Nikos Karabelas lúng túng đá phản lưới nhà.

Dễ dàng thắng trận, Real Madrid đã gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành ba điểm.