Kết cục đau lòng của người đàn bà trẻ ngoại tình

ANTĐ - Tại hiện trường vụ án, ngoài hung khí được xác định là chiếc dao nhọn nằm cạnh bên thi thể nạn nhân, thì cạnh đó còn có lọ thuốc sâu đã bung nắp và bốc mùi hôi nồng nặc trong phòng.

Gọi cửa rất lâu nhưng không thấy trả lời, 2 người hàng xóm mở cửa đi vào nhà thì kinh hãi chứng kiến 2 thân thể nằm bất động chồng chất lên nhau trong phòng khách với nhiều vết thương trên người, Ở nhà trên, điện vẫn còn sáng, tivi vẫn hoạt động. Vụ việc nhanh chóng được báo với cơ quan công an địa phương..

Án mạng kinh hoàng

Trưa ngày 5/9/2012, sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người đang ngồi xem phim thì bỗng dưng nghe thấy những tiếng kêu thất thanh từ phía nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Tâm (29 tuổi, trú tại thôn 4 xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai). Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người cùng đổ xô tới xem có chuyện gì xảy ra. Khi mọi người đến nơi, cửa chính nhà chị Tâm đã bị khóa bên trong. Qua khung cửa kính, người dân trong thôn đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, 2 xác người nằm chồng lên nhau trên vũng máu lênh láng. Sau khi đập cửa xông vào, người dân phát hiện chị Tâm đã tắt thở. Người nằm úp lên xác chị Tâm là Nguyễn Quang Vinh (48 tuổi, cùng ở xã Trà Đa, thành phố Pleiku) vẫn còn thở nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường vụ án, ngoài hung khí được xác định là con dao nhọn nằm cạnh bên thi thể nạn nhân, thì cạnh đó còn có lọ thuốc sâu đã bung nắp và bốc mùi hôi nồng nặc trong phòng. Theo nhiều người dân thì có thể sau khi đến nhà chị Tâm và ra tay sát hại chị, tên Vinh đã cố tình tự tử bằng việc uống lọ thuốc sâu và tự đâm nhiều nhát dao vào cơ thể. Thấy vậy, người dân đã gọi xe đưa Vinh đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Theo thông tin từ phía người dân thì cách đây khoảng hơn nửa năm, Vinh và chị Tâm đã phát sinh tình cảm và qua lại với nhau. 2 người thường xuyên lén lút quan hệ với nhau khiến nhiều người trong thôn xóm dị nghị. Biết chuyện, chồng chị Tâm đã khuyên nhủ vợ nhiều lần, và cũng đã nhiều lần tìm gặp Vinh để nói chuyện phải trái nhưng đôi tình nhân này vẫn bỏ ngoài tai.

Bất đắc đĩ, chồng chị Tâm đã phải làm đơn nhờ chính quyền địa phương can thiệp để mong giữ hạnh phúc gia đình. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần can thiệp và Vinh cũng đã hứa sẽ không để sự việc tái diễn. Tuy nhiên, khoảng gần một tháng nay, quan hệ tình cảm giữa Vinh và chị Tâm không ai biết diễn biến thế nào thì nay lại xảy ra án mạng chết người.

 

Theo tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Vinh bị suy hô hấp nặng do uống thuốc sâu nên phải cho thở bằng máy. Ngoài ra, bệnh nhân này còn nhiều vét thương làm đứt tĩnh mạch cổ, nhiều vết rách dài và sâu ở hai cổ tay gây mất máu nhiều. Lãnh đạo Công an Pleiku đã chỉ đạo các bác sỹ trong ê kíp trực, phải làm hết sức có thể để đảm bảo tính mạng cho Vinh, đồng thời cũng cử các điều tra viên canh chừng không cho người nhà nạn nhân Tâm vào quấy phá, cũng như đề phòng Vinh có thể trốn khỏi bệnh viện.

Chân dung sát thủ si tình

Vinh là con trai út trong gia đình có cha mẹ sống rất hòa nhã, tử tế với bà con lối xóm. Sau khi học hết lớp 9, Vinh thi lên lớp 10 nhưng không đỗ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Vinh đã xin bố mẹ cho ở nhà làm kinh tế, trong rẫy cà phê phụ giúp gia đình. Sau một thời gian vùi đầu vào nương rẫy, nghĩ thương con và mong muốn đứa con có một công việc ổn định, cha mẹ đã cho Vinh đi học nghề.

Nhiều người dân cho biết, Vinh vốn là một đứa con ngoan, chưa từng biết uống rượu hay hút thuốc lá... Hơn 22 tuổi, Vinh quen và có tình cảm với một cô gái tên Yến (trú Chư Păh, Gia Lai). Sau hơn một năm quen biết, Vinh và Yến đã có những quãng thời gian đẹp bên nhau.

Mối tình mười tám, đôi mươi của đôi bạn trẻ này tuyệt đẹp, họ đã yêu nhau gần 5 năm, lúc ấy gia đình Vinh muốn bước tới gặp cha của Yến để nói chuyện cho đôi trẻ. Nhưng thật đáng tiếc, khi ấy cha Yến biết được và cấm không cho Yến yêu Vinh vì nhà Vinh nghèo khó nên Yến đã có ý định chia tay.

Hận vì người yêu nhất quyết đòi chấm dứt quan hệ đã có bấy lâu, cuối năm 1992, Vinh hẹn Yến đến nói chuyện lần cuối. Trong lần nói chuyện cuối cùng đó, vì quá si tình và nông nổi nên Vinh đã cầm dao sát hại người yêu của mình. Sau đó Vinh đã đến cơ quan công an đầu thú và nhận mức án 18 năm vì tội giết người. Đầu năm 2010, Nguyễn Quang Vinh trở về địa phương tu chí làm ăn.

Nhận xét về tư cách đạo đức của Vinh từ khi trở về địa phương làm lại cuộc đời, ông Lê Ngọc Tường - Trưởng Công an xã Trà Đa cho biết: "Sau khi đi cải tạo trở về địa phương, Vinh sống tử tế, hiền lành và không bao giờ gây mất trật tự tại địa phương. Mỗi lần địa phương tổ chức các công việc sinh hoạt trong thôn, hay có ai đó có khó khăn gì cần giúp đỡ là Vinh có mặt không nề hà... chính vì thế, người dân trong thôn xã không ai nhắc gì về quá khứ của Vinh. Vinh đã thực sự trở lại với xã hội bình thường và chiếm được lòng tin của người dân và chính quyền. Nhưng rồi không hiểu sao lại có án mạng như vậy nữa...".

Sau một thời gian Vinh gặp và làm quen với chị Nguyễn Thị Mỹ Tâm rồi nhanh chóng cặp kè. Câu chuyện ngang trái ấy đã dẫn tới hậu quả đau lòng kể trên.