Kẻ thù vô hình

ANTĐ - Chiều chủ nhật đẹp trời, Gizi đi thuyền ra sông câu cá. Khi Gizi đang lim dim buông cần và tận hưởng khí trời thì bỗng từ xa xuất hiện một chiếc thuyền lớn tiến thẳng về phía thuyền của anh ta. Gizi sợ hãi đứng bật dậy, khua chân múa tay, la hét cuống cuồng cho chiếc thuyền kia thấy để tránh sang bên, không đâm vào thuyền của anh.

Nhưng mặc cho Gizi la hét và ra hiệu, chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ nước đâm thẳng tới. Không còn cách nào khác, Gizi đành ôm chặt lấy cột buồm chịu trận, may là chiếc thuyền kia không đi nhanh quá nên khi gần lao vào thuyền của Gizi, nó chỉ khẽ sượt qua, hất Gizi ngã nhào xuống sàn và không bị thương.

Giận quá, Gizi leo qua chiếc thuyền định bụng sẽ đánh cho gã lái thuyền kia một trận, chắc hắn say bét nhè rồi nên mới đi đứng như thế, mới không nhìn ra người đã ra hiệu như thế.

Sau khi tìm kiếm, lục soát một hồi, không thấy ai trên thuyền cả, Gizi mới vỡ lẽ ra chiếc thuyền này không có người lái, chắc nó tuột neo, trôi lang thang trên sông, vô tình vào đúng lạch nước ngầm nên mới đâm vào thuyền của mình. Ngay lập tức cơn giận của Gizi biến mất vì đâu có ai cố ý đâm, nên cũng chẳng có thủ phạm đứng đó để anh ta có thể chửi bới, đánh đập.

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, nhiều khi chúng ta gặp chút cản trở nhưng lại tưởng rằng bị những người xung quanh như hàng xóm, đồng nghiệp cố ý chơi xấu, nhưng nghĩ kỹ cũng vì lý do khách quan nào đó hoặc vì ta quá đa nghi. Bớt tham, sân, si, ganh tị, ích kỷ… bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui sống và đáng để bận tâm hơn.