Kẻ tâm thần gây án

ANTĐ - Bị đứa cháu gái gọi là người chậm phát triển trí tuệ, lời nhận xét nhục mạ này khiếnHadden Clark vô cùng bực tức và nuôi ý định giết người.
Án mạng trong căn nhà vắng Chiều 31-5-1986, thời tiết ở Silver Spring, bang Maryland (Mỹ) ngột ngạt và nóng bức. Đứng một mình bên ngoài căn nhà vắng lặng của người anh tên Geoffrey, Hadden Clark, 35 tuổi, tỏ ra chán nản và tức giận. Khi Hadden sắp sửa bước vào nhà người anh trên đường Sudley ở Silver Spring để lấy chiếc thùng đựng đồ đạc cuối cùng, thì một bé gái bước tới phía hắn. Cô bé tên là Michele Dorr, bạn của Eliza (con gái Geoffrey), ở căn nhà cuối đường Sudley. Khi đó Michele mặc một bộ đồ bơi màu hồng vẫn còn ướt vì đang chơi trong một bồn tắm ở sau vườn. Khi đứa bé hỏi Eliza có nhà không, Hadden trả lời: “Nó đang ở trên gác chơi búp bê. Nếu muốn cháu có thể vào nhà”.
  Kẻ tâm thần gây án ảnh 1
Căn phòng nơi Michele Dorr bị sát hại

Đợi Michele bước lên gác, Hadden vòng ra phía sau của chiếc xe tải nhỏ và lôi ra một thùng sắt với đủ loại dao sắc lẹm. Hắn chọn một con dao dài 30,48cm, rồi đi lên gác. Khi tìm thấy Michele, hắn chộp lấy rồi ra tay sát hại đứa bé. Máu chảy lênh láng trên sàn gỗ của căn phòng chật hẹp. Sau đó, hắn cho xác Michele vào một bao tải và chùi sạch vũng máu trên sàn nhà. Lau xong, Hadden quẳng chiếc bao vào thùng xe, mang đi phi tang. Tuy nhiên, sau khi gây án, hắn không bị bắt giữ vì đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Chân dung thủ phạm Hadden Clark sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em ở Troy, New York. Cả cha mẹ Hadden đều nghiện rượu, nên không mấy quan tâm chăm sóc con cái. Ngay từ nhỏ, mỗi khi say rượu, người mẹ lại mặc đồ cho Hadden như con gái. Lớn lên, Hadden theo học nghề nấu ăn. Sau khi tốt nghiệp, hắn tìm được một công việc ở Provincetown, rồi xin một chân nấu bếp trong Hải quân. Do mắc chứng rối loạn tinh thần hoang tưởng nhưng không chịu uống thuốc do bác sĩ kê đơn, Hadden đã bị loại ngũ. Hắn chuyển đến sống cùng anh trai tên Geoffrey Clark ở Silver Spring, bang Maryland. Geoffrey là người anh duy nhất của Hadden không bị ở tù. Nhưng chỉ chưa đầy 1 năm, hắn đã bị yêu cầu dọn khỏi nhà do bị bắt gặp thủ dâm ngay trước mặt các con của Geoffray. Đã thế, đứa cháu gái 6 tuổi, Eliza, có lần gọi hắn là người chậm phát triển trí tuệ. Lời nhận xét nhục mạ này khiến Hadden vô cùng bực tức và nuôi ý định giết người. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà anh trai, Hadden sống trong xe tải. Đến năm 1989, Hadden bị bắt vì một số tội danh như hành hung mẹ, ăn cắp quần áo lót phụ nữ tại một cửa hàng địa phương… nhưng nhanh chóng được thả. Năm 1992, Hadden tiếp tục phạm tội giết người. Khi đó, hắn làm vườn cho một phụ nữ tên là Penny Houghteling. Khoảng nửa đêm 17-10-1992, hắn lẻn vào phòng Laura, con gái của Penny, mới tốt nghiệp đại học, rồi khiến cô chết ngạt. Mặc dù hắn trốn chạy nhưng không thoát. Năm 1993, Hadden thú nhận tội giết người cấp độ 2 và bị kết án 30 năm tù giam. Trong thời gian ở tù, hắn còn “khoe” với các bạn tù về việc sát hại một số người khác, trong đó có Michelle Dorr. Một trong số các tù nhân đã thông báo cho nhà chức trách, Hadden bị kết án thêm 30 năm tù giam. Cho đến nay, chỉ có thi thể của hai nạn nhân Michelle Dorr và Laura Houghteling được tìm thấy.