Kẻ sát nhân quái dị

ANTĐ - 2h30 sáng 2-11-2013, tại một căn nhà trọ ở thị trấn Lâu Kiều, quận Lộc Thành, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, người dân kinh hoàng phát hiện hai xác chết lõa thể. Công an quận Lộc Thành khẳng định đây là vụ án cố ý giết người, đồng thời treo thưởng từ 10.000 - 60.000 NDT tìm kiếm hung thủ.

Tên Hoàng (ở giữa) miêu tả cách hắn đột nhập phòng trọ của nạn nhân

Hai mẹ con chết lõa thể

Sau khi tiếp nhận vụ án hai mẹ con bị giết hại dã man tại thị trấn Lâu Kiều, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hung thủ sau khi gây án đã phóng hỏa xóa dấu vết. Theo phán đoán ban đầu của công an, đối tượng là nam giới, nhiều khả năng tính cách lập dị, có thể mắc bệnh loạn dâm, và “dính” án quấy rối tình dục. Trong phòng trọ của nạn nhân có một chai nước 4,5 lít nhãn hiệu Watson, có thể là tang vật hung thủ bỏ lại.

Nhân chứng cùng khu trọ cho biết, hai nạn nhân là chị Vạn, 33 tuổi, người Hà Nam và cô con gái tên Tiểu Bối mới 13 tuổi. Tháng 2 năm nay, gia đình này chuyển đến Ôn Châu thuê nhà. Hai mẹ con làm công nhân tại một xưởng giày, còn người chồng làm bảo vệ ở một quận khác, tuy cũng thuộc Ôn Châu nhưng xa xôi nên một tháng mới về thăm gia đình một lần. Phòng trọ nạn nhân thuê rộng chưa đến 10m2, thuộc khu nhà trọ 3 tầng, có hơn 20 khách trọ. Trong gian phòng của họ chỉ có một chiếc giường,  tủ và tivi. 4h sáng ngày xảy vụ án, một khách trọ phát hiện khói lan ra từ phòng của mẹ con chị Vạn, nên đã tri hô và đẩy cửa  xông vào cứu người. Đám cháy được dập tắt, những người có mặt tại hiện trường kinh hãi chứng kiến cảnh mẹ con chị không mảnh vải che thân, chết trong tư thế nằm ngửa, chân đã bị cháy sém, cổ và phần thân trên có nhiều vết đâm. Trên sàn nhà nhiều vết máu vương vãi. Một số nguồn tin còn cho biết ngực của hai nạn nhân bị cắt lìa. Nữ khách trọ liền kề gian phòng nạn nhân khẳng định tối khuya hôm đó không nghe thấy tiếng động bất thường.

Nổi hứng... giết người

Sau gần một tháng, sáng sớm 29-11, hung thủ họ Hoàng, 52 tuổi, người Tứ Xuyên, bị bắt giữ tại một nhà xưởng ở quận Âu Hải (Ôn Châu). Công an cho biết, năm 1996, vì trộm cắp, tên Hoàng đã ngồi tù 5 năm tại Tứ Xuyên. Từ năm 2000 khi chuyển đến Ôn Châu, Hoàng tiếp tục bị bắt giữ nhiều lần cũng vì tội trộm cắp tại Lộc Thành, Long Loan, Âu Hải,... Tại cơ quan điều tra, Hoàng không quanh co mà thản nhiên nhận tội. Tranh thủ được nghỉ 2 ngày làm việc, 9h tối 1-11 hắn đến thị trấn Lâu Kiều với ý định lợi dụng sơ hở để trộm đồ. Khoảng 1h sáng 2-11, tên Hoàng đột nhập phòng trọ hai mẹ con chị Vạn qua lối cửa sổ. Sau khi không “chôm chỉa” được gì, Hoàng nổi hứng... đâm chết hai nạn nhân và phóng hỏa xóa dấu vết. Lý do giết người vì mâu thuẫn được loại bỏ, “hắn không thù oán với nạn nhân trước đó” – một điều tra viên cho biết. Được biết, Hoàng không mắc bệnh tâm thần, nhưng tính cách lập dị.

Tại Âu Hải, tên Hoàng sống cùng vợ và 2 con, trong đó người con gái lớn đã có một con nhỏ 2 tuổi, người con trai hơn 20 tuổi. Nghe tin chồng phạm tội giết người, vợ hung thủ bàng hoàng bởi bình thường Hoàng rất ôn hòa và không có biểu hiện bất thường sau khi án mạng xảy ra. Hoàng chỉ có thói quen lạ là mỗi khi ăn tối xong thường ra ngoài, “tôi tưởng anh ấy đi dạo bộ” – vợ hung thủ nói. Phía công an khẳng định, thu nhập của tên Hoàng không thấp, 5.000 NDT/tháng, nhưng hắn có thói quen ăn trộm và theo lời khai ban đầu của hắn việc sát hại hai mẹ con chị Vạn là do bộc phát. Với nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, Công an quận Lộc Thành đang tiếp tục điều tra.