Kẻ sát nhân "đội lốt" quân tử đào hoa

ANTĐ - Giấu biệt thân phận thật của mình đã có vợ con ở quê, lại là tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, Tuấn được khá nhiều cô gái trẻ yêu thương, tự nguyện “trao thân gửi phận”. Đêm 20-7, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã khi đang “mây mưa” với cô bồ…

Bị Công an tỉnh Bắc Giang phát lệnh truy nã toàn quốc về tội “Giết người”, Nguyễn Đức Tuấn (SN 1982, quê Bắc Giang) sau nhiều ngày trốn chui trốn lủi đã “tậu” được chứng minh thư với cái tên mới là Nguyễn Văn Hùng.

Giấu biệt thân phận thật của mình đã có vợ con ở quê, lại là tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, Tuấn được khá nhiều cô gái trẻ yêu thương, tự nguyện “trao thân gửi phận”. Đêm 20-7, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã khi đang “mây mưa” với cô bồ…   

Nguyễn Đức Tuấn bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn
Nguyễn Đức Tuấn bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn

Cuộc đột kích lúc 1 giờ sáng

Khoảng 1 giờ sáng 20-7, khi thành phố Đà Lạt mộng mơ chìm sâu trong giấc ngủ yên lành thì có một tổ trinh sát lặng lẽ tiến vào bao vây căn nhà trọ nằm bên đồi thông thuộc đường Đặng Thái Thân, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Người thuê căn nhà trọ này là một thành niên khoảng 30 tuổi tên là Nguyễn Văn Hùng làm nhân viên quản lý tại một sân tennis trên đường Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt. Anh ta thuê căn phòng trọ này để sống cùng cô người yêu tên Trinh - làm đầu bếp ở một nhà hàng karaoke.

Sau khi gõ cửa, anh cảnh sát khu vực lên tiếng yêu cầu chủ nhà mở cửa để kiểm tra việc đăng ký tạm trú tạm vắng. Khi cửa phòng ngủ mở tung, đôi trai gái sau khi ân ái mặn nồng còn chưa kịp mặc đồ. Dù trên người không mảnh vải che thân, nhưng nam thanh niên đã nhanh chân trèo cửa sổ hòng trốn thoát ra rừng thông.

“Anh nhảy qua sẽ bị bắn!”- tiếng nói đanh thép vang lên giữa đêm vắng khiến gã thanh niên “trần như nhộng” phải khựng lại. Hắn hốt hoảng nhận ta tứ phía đều có bóng cảnh sát bao vây.

“Nguyễn Đức Tuấn, anh đã bị bắt!” Mặc dù vẫn cố quanh co, chối mình không phải là Nguyễn Đức Tuấn nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn chấp nhận tra tay vào còng trước các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại Cơ quan Công an, ban đầu gã thanh niên một mực khẳng định mình tên là Nguyễn Văn Hùng, không phải là Nguyễn Đức Tuấn và kêu oan cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi thể hiện cả quá trình theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ công phu, đầy đủ và cặn kẽ, hắn đã phải cúi đầu nhận mình chính là Nguyễn Đức Tuấn - kẻ bị truy nã toàn quốc về tội “Giết người” xảy ra tại Bắc Giang từ tháng 7-2010.

Bản tự khai của Tuấn trình bày kín nhiều trang giấy, thể hiện hắn đã bột phát giết người rồi chui lủi trốn nã trong thấp thỏm bất an, bản thân hắn đã biết trước rồi sẽ sa lưới pháp luật nhưng không ngờ ngày đó xảy ra quá nhanh và đột ngột “hệt như trong phim trinh thám hình sự”.

Bữa giỗ định mệnh

Tuấn khai, hắn xuất thân trong một gia đình căn bản ở thành phố Bắc Giang. Mặc dù được gia đình dạy dỗ, tạo điều kiện cho học hành nhưng bản tính Tuấn lông bông ngỗ ngược, thích gây lộn với người khác...

Năm 2003, lúc mới 21 tuổi, Tuấn đã gây thương tích cho một thanh niên địa phương trong một cuộc ẩu đả rồi bỏ trốn nên bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau gần 2 năm lẩn trốn, Tuấn bị bắt và bị Tòa án Nhân dân thị xã tỉnh Bắc Giang kết án 24 tháng tù giam. Đến năm 2007, sau khi thi hành án được 22 tháng, Tuấn được tha tù trước thời hạn.

Ngày trở về, Tuấn quyết tâm tu chí làm ăn để trở thành người lương thiện. Năm 2008, Tuấn lấy vợ và ra Hà Nội làm nghề thợ mộc để nuôi vợ và con nhỏ. Gia đình Tuấn đã phấp phỏng mừng thầm vì thấy Tuấn có vẻ ra dáng một người đàn ông trụ cột gia đình, chịu khó làm ăn, yêu vợ thương con hết mực.

Tháng 7-2010, vợ chồng Tuấn tranh thủ về quê ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang dự đám giỗ bà. Trong bữa giỗ, có một người em rể họ xa trách móc vợ chồng Tuấn về việc đám cưới của cậu ta không thèm về dự, cứ mải lo làm ăn kiếm tiền nên quên hết cả nghĩa tình.

Mặc dù hai bên chỉ là anh em họ xa “bắn đại bác mới tới” mà vợ chồng Tuấn thậm chí còn chẳng biết tên người em rể này là gì nhưng Tuấn vẫn chấp nhận lời trách móc đó và hai vợ chồng Tuấn phải chịu phạt uống mỗi người 3 ly rượu.

Do vợ đang nuôi con nhỏ, Tuấn uống giúp 3 ly của vợ, tổng cộng là 6 ly rượu. Thấy vậy, người em rể kia được đà “phạt” Tuấn thêm 3 ly nữa. Tuấn uống xong là xỉn ngoắc cần câu nên rời bữa tiệc, vào giường ngủ. Nhưng vừa nằm lim dim được một lúc thì chính người em rể kia lại dựng Tuấn dậy “phạt” tiếp tội trốn nhậu.

Do bức xúc vì bị bắt phạt rượu nhiều lần, Tuấn cho rằng thằng em rể láo lếu không thèm biết đến “bản lĩnh từng vào tù ra khám” của mình. Vô tình nhìn thấy con dao nằm chơ vơ ngay gần đó, Tuấn vớ con dao đâm người em rể một nhát chí mạng, khiến người này chết tại chỗ.

Gã sát nhân đào hoa

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn, đến ngày 17-1-2011, Công an Bắc Giang phát lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Đức Tuấn về tội giết người. Bắt đầu từ đây là những ngày Tuấn lang thang chui lủi, hết lên Yên Bái, vào TP.HCM, rồi qua Bình Thuận với cái tên mới là Nguyễn Văn Hùng.

Hắn làm đủ thứ nghề từ cửu vạn, phu hồ, làm công nhân cho các chủ rẫy tiêu, điều… chịu khổ chịu nhục để sống qua ngày, trốn tránh pháp luật. Trong suốt thời gian trốn nã, Tuấn tự đặt cho mình “nguyên tắc sống” là phải thật quân tử, đàng hoàng để được mọi người quý mến, che chở. Cũng trong khoảng thời gian này, Tuấn bỏ tiền ra “mua” một chứng minh nhân dân giả với tên là Nguyễn Văn Hùng, SN 1989, quê quán Bắc Giang, thường trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Một thời gian sau, Tuấn qua Đồng Nai làm nghề mộc. Quá trình làm thợ mộc tại Đồng Nai, hắn quen với anh Trường (ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và được anh Trường rất quý mến coi như anh em. Anh Trường rủ Tuấn lên thị trấn Nam Ban hái cà phê thuê. Sau đó thấy công việc vất vả, lại tẻ nhạt, Trường lại dẫn dắt Tuấn lên Đà Lạt làm cho quán karaoke Su.

Tại đây, anh Trường có yêu một tiếp viên của quán karaoke, nhưng cô này lại “bắt cá hai tay” với cả Tuấn. Lẽ ra, biết đó là “bông hoa có chủ’, nhất là người yêu của cô gái đó lại là Trường - người đã tận tình giúp đỡ, thân quý với mình như anh em ruột thì Tuấn phải biết đường mà né tránh, từ chối.

Đằng này, thấy cô gái kia đong đưa tình tứ, hắn cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội “à ơi”. Cho đến một hôm anh Trường bắt gặp Tuấn đang “mây mưa” với cô người tình bé nhỏ của mình nên phải đau khổ bỏ đi TP.HCM. Tình anh em giữa Trường và Tuấn đứt đoạn từ đó, mối tình giữa hắn và cô tiếp viên cũng tan thành mây khói sau đấy không lâu. 

Với vẻ bề ngoài sáng sủa, ăn nói lại có duyên nên Tuấn được nhiều tiếp viên nữ của quán karaoke “trộm nhớ thầm yêu”, sẵn sàng dâng hiến “tình cho không, biếu không” như hắn kể. Trong bóp của Tuấn luôn có nhiều hình thiếu nữ xinh đẹp, Tuấn thừa nhận đó là hình của các bạn gái và người tình. Được nhiều chị em chiều chuộng nhưng Tuấn cặp bồ với cô Trinh - cô gái bị bắt tại trận khi đang “mây mưa” cùng hắn vào đêm 20-7.

Theo cô Trinh khai báo, “anh Hùng” nói có tên thường gọi là “Tuấn con”, mẹ đã mất, cha đi lấy vợ khác. Hùng tỏ ra rất đàng hoàng, chu đáo và yêu Trinh thật lòng. Yêu nhau chưa lâu nhưng Hùng đã hứa sẽ cưới Trinh làm vợ. Bản thân Trinh rất yêu và tin tưởng Hùng, không ngờ hắn đã có vợ con, lại là một tên tội phạm nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Đức Tuấn đã được di lý từ Trại tạm giam công an tỉnh Lâm Đồng về Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra về tội “Giết người”.