Các đội bóng V-League và kỳ nghỉ 1 tháng:

Kẻ mừng, người lo

(ANTĐ) - Quãng thời gian nghỉ quý báu do các ĐT tập trung là thời cơ để nhiều đội bóng kịp hồi sức cho giai đoạn căng thẳng cuối mùa nhưng lại là nỗi lo với các đội khác...

Quãng thời gian nghỉ quý báu do các ĐT tập trung là thời cơ để nhiều đội bóng kịp hồi sức cho giai đoạn căng thẳng cuối mùa, nhưng lại là nỗi lo đối với một số đội khác, khi các trụ cột của họ phải dồn sức cho đội tuyển.

Hồi sức

HLV Huỳnh Văn Ảnh của HAGL đã cay đắng thừa nhận sau trận thua tan nát trước HN T&T với tỉ số 2-6 cuối tuần qua, là bởi các cầu thủ của ông đã bị bào mòn thể lực quá nhiều. Thế nên, ông Ảnh và BHL HAGL như “bắt được vàng” với 1 tháng dưỡng sức tới đây. Bắt đầu từ thứ 2 tới, sau khi hội quân trở lại, HAGL sẽ ngược ra Đà Nẵng để rèn thể lực trong 1 tuần.

“Tôi hy vọng không khí cũng như đồ ăn ở biển sẽ giúp các cầu thủ tích lũy được năng lượng cần thiết cho giai đoạn cuối mùa”, ông Ảnh nói. Điều trùng hợp là cả Hải Phòng và HN T&T cùng chọn Đà Nẵng làm nơi đóng quân trong thời gian này. Riêng HN T&T, bên cạnh việc chờ cho những chấn thương của Gonzalo hay Thạch Bảo Khanh hồi phục hoàn toàn, họ còn được tạo điều kiện tối đa khi có toàn “quân xanh” chất lượng từ người anh em SHB Đà Nẵng.

Nếu như HAGL “chán” núi đổ về biển, thì đội bóng thành thị HN.ACB lại lên núi rèn quân. Một phần là thay đổi không khí, nhưng cũng là để tránh những cạm bẫy nơi đô thành mà không ít cầu thủ của đội bóng này đã từng dính phải trong quá khứ. Không hứng thú lắm với những cuộc di chuyển, cả Bình Dương và SLNA đều sẽ “ở nhà” trong 1 tháng này. Bình Dương đang cần thời gian hơn bao giờ hết, vì trụ cột ở tuyến giữa của họ là Vũ Phong sẽ cần khoảng 1 tháng để có thể bình phục chấn thương đầu gối. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ cũng mừng vì Văn Quyến sẽ trở lại sau 1 tháng nữa vì chấn thương đang hồi phục tốt.

Sự nhàn nhã của các ngoại binh trong kỳ nghỉ luôn là một ẩn họa với các CLB chủ quản 

 Sự nhàn nhã của các ngoại binh trong kỳ nghỉ luôn là
một ẩn họa với các CLB chủ quản


Quản chặt

Hết vòng 19, đội bóng nào cũng được thưởng 1 khoản kha khá, ít như HN.ACB cũng được 500 triệu đồng, hay cỡ nhiều như Đà Nẵng hay HN T&T thì cả tỉ đồng. Việc được lĩnh thưởng nhiều, cộng với “ngày rộng tháng dài” khiến cho nhiều đội nảy sinh nỗi lo khi các cầu thủ được dịp tiêu tiền. Tất nhiên, không phải cầu thủ nào cũng chơi bời, và không phải đội bóng nào cũng hiểu và “bắt thóp” được quân của mình như SLNA. Cầu thủ Việt đợt nghỉ này, có người về quê với vợ con, có người lên kế hoạch mua sắm cho gia đình… nhưng bên cạnh đó, không ít cầu thủ tìm đến những cuộc “đập phá” không tiếc tiền ở những tụ điểm ăn chơi tại các thành phố lớn. Đây là điều không mới, nhưng chưa bao giờ cũ.

Đã có không ít trường hợp đội bóng phải hứng chịu hậu quả tai hại từ việc này. Thế nên, việc quản chặt cầu thủ là việc rất quan trọng. HP.HN thậm chí còn đưa ra giờ giới nghiêm là 21h tối. Cứ đến thời điểm này từng ngày, HLV Nguyễn Thành Vinh hay một thành viên của BHL sẽ trực tiếp đến kiểm tra từng phòng để điểm danh quân số. Ông Vinh nói: “Có thể bị mang tiếng là quản chặt, nhưng chỉ còn cách đó mới mong các cầu thủ đảm bảo được thể lực để không bị ảnh hưởng tới chuyên môn”.

Bên cạnh quản nội binh, thì vấn đề quản ngoại binh trong kỳ nghỉ của các CLB cũng nan giải. Nếu cho họ xuất ngoại để về quê hoặc đi du lịch đâu đó, thì sợ mất quân, còn nếu giữ lại ở Việt Nam thì hầu như không thể ngăn việc họ kết nhóm, đi tới các hộp đêm chơi bời. Trong khi đó, với nhiều ngoại binh việc đi đến những tụ điểm ăn chơi dường như là thú vui duy nhất nơi đất khách quê người, nên các đội bóng cũng khó lòng “cấm cửa” nếu một mực không cho những cầu thủ này “xuất ngoại”.

Về điều này, HLV Mai Đức Chung - Navibank SG kết luận: “Quản nội binh đã khó, quản ngoại binh còn khó gấp bội. Chúng tôi không thể theo họ 24/24h được. Ở tình cảnh này, chỉ còn biết hy vọng vào tính chuyên nghiệp trong từng người để không đánh mất mình bởi những thú vui bên ngoài mà thôi”.