Kẻ khóc, người cười

ANTĐ - Giữa mênh mông nước ngập, anh Nguyễn Minh Trưởng (nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Phạm Hùng) hì hục chữa xe chết máy cho khách. Anh Trưởng cho biết:

Trước cửa tòa nhà Keangnam tình trạng ngập úng kéo dài đến chiều 9-8

- Hai ngày nay, chúng tôi không được nghỉ lúc nào. Xe máy bị ngập nước, chết máy hàng loạt. Xe ô tô nhiều chiếc cũng đi không được, lùi không xong. 

- Mưa bão, đường phố ngập lụt, các xưởng sửa xe lại có cơ hội kiếm tiền?

- Xưởng nào ở đây cũng đông khách. Chỗ chúng tôi chỉ sửa xe máy. Cả đoạn đường mới và khu chung cư cao cấp Keangnam mới bị ngập, xe đi vào đây phần lớn đều chết máy. Chúng tôi sửa xe lưu động luôn tại đây.

- Sửa xe lưu động trong bối cảnh khách hàng đã bó tay, các anh tranh thủ “chặt chém”?

- Chúng tôi chỉ là người làm thuê. Hơn nữa, cửa hàng nào cũng làm giá đó, nếu chênh nhau cũng chỉ đến 10.000 đồng/xe. Phá giá thị trường, chúng tôi cũng không làm ăn ở đây được.

- Đoạn đường này mưa nhỏ cũng ngập?

- Đợt mưa 2 ngày qua lớn nên đoạn đường này ngập nặng. Nước lại lâu rút. Nếu mưa nhỏ kéo dài, khu vực này cũng đọng nước, nhưng xe vẫn qua lại được, không bị hỏng.

- Mưa bão, dịch vụ sửa xe đắt hàng, rau xanh tăng giá... Kẻ khóc người cười?

- Chúng tôi đã chứng kiến các hộ gia đình ở đây bị bao vây bởi nước, khổ thế nào. Ô tô, xe máy của họ cũng hỏng hóc rất nhiều. Nói chúng tôi vui cũng không đúng, vì ngập lụt là hoàn cảnh bất đắc dĩ. Chúng tôi sửa xe tuy có đắt hơn ngày thường một chút nhưng cũng giúp được người có nhu cầu qua được đoạn đường ngập, để họ làm việc họ cần. Đổi lại, có thêm tiền nhưng chúng tôi phải dầm mưa, ngâm nước cả ngày và làm đến tối đêm vẫn chưa được nghỉ.

Kẻ khóc, người cười ảnh 2
Vận chuyển xe máy bằng xe cải tiến giá 50.000đồng/lượt

Kẻ khóc, người cười ảnh 3
Dắt xe thuê qua đoạn đường ngập lụt giá 20.000 đồng/lượt


Dịch vụ mò biển số xe ô tô xuất hiện