Kẻ hãm hiếp 3 cô gái suốt một thập kỷ đã treo cổ

ANTĐ - Ariel Castro, người bị kết án tù chung thân và 1.000 năm tù giam vì đã phạm tội bắt cóc, hãm hiếp và giam giữ ba người phụ nữ, vừa được phát hiện treo cổ chết trong phòng giam vào đêm hôm thứ ba, 3-10.

Nhà chức trách phát hiện Castro, 52 tuổi, đến từ tiểu bang Ohio, Mỹ đã treo cổ tự tử trong phòng giam của mình tại Trung tâm Tiếp nhận xử phạt ở Orient, Ohio, vào lúc 9h20 tối ngày 3-10 (giờ địa phương). Dù Castro được đưa đến Trung tâm Y tế Wexner Đại học bang Ohio để cấp cứu nhưng người này được xác nhận là đã tử vong vào lúc 22h52.

Ariel Castro đã bắt cóc, hãm hiếp và giam giữ ba người phụ nữ trong hơn một thập kỷ

Vụ việc bắt cóc và giam cầm 3 người phụ nữ trong hơn 10 năm kể từ khi họ còn là thiếu niên đã gây chấn động không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Trước đó ngày 1-8, tại phiên xét xử, thẩm phán Michael Russo đã tuyên bố: “Không có bất kỳ nơi nào trong thành phố này, trên đất nước này và trên toàn thế giới cho phép một người biến người khác thành nô lệ của mình”. Thẩm phán Russo cũng gọi hành vi của tên tội phạm này là hành vi “rối loạn nhân cách chống lại xã hội”.

Castro bị cáo buộc tổng cộng 937 tội danh (tội giết người, bắt cóc, hiếp dâm, tấn công phụ nữ...) và phải nhận mức án chung thân và 1.000 năm tù giam

Tại phiên tòa, Castro đã xin lỗi 3 cô gái (Michelle Knight, bị bắt cóc vào năm 2002;  Amanda Berry, bị bắt cóc vào năm 2003; và Georgina DeJesus, bị bắt cóc vào năm 2004) và mong được họ tha thứ. Tuy nhiên, Castro vẫn lên tiếng phủ nhận không hề đánh đập, tra tấn 3 cô gái trẻ này.