Kẻ giăng bẫy các danh thủ, chính khách

(ANTĐ) - Dùng một mánh khóe để kiếm lời, Fabrizio Corona đã “nắm đằng chuôi” không biết bao nhân vật nổi tiếng trên chính trường cũng như trong giới giải trí…

Fabrizio tại phiên tòa

Fabrizio Corona, sinh ngày 29-3-1974 trong gia đình có bố mẹ đều là nhà báo (ông bà Vittorio và Gabriella Corona) tại Catania, Sicily, Italia. So với hai anh em trai, Francesco và Federico, thì  Fabrizio Corona lanh lợi và… láu cá hơn cả. Sự nghiệp cũng khởi sắc với nhiều nghề như nhiếp ảnh gia, diễn viên điện ảnh, truyền thông. Với sự thông minh, nhanh nhạy, biết nắm bắt tâm lý người khác, Fabrizio tích lũy khá nhiều kinh nghiệm cũng như quan hệ rộng rãi với nhiều paparazzi ở Italia rồi đứng ra xin giấy phép thành lập hãng nhiếp ảnh “Corona’s” có trụ sở chính tại Milan. Biệt danh “vua săn ảnh” cũng ra đời từ đây.
Tháng 10-2005, Lapo Elkann, người sở hữu hãng xe hơi nổi tiếng - Fiat, bỗng nhiên ngất xỉu giữa thành phố Torino, Italia, do dùng lượng cocktail pha rượu mạnh và thuốc phiện liều cao. Địa điểm xảy ra là căn hộ của một người đàn ông trung niên mang tên Lino, người mà sau này chuyển đổi giới tính thành “quý bà” Patricia. Đầu năm 2006, Fabrizio Corona mò mẫm đến bệnh viện nơi Elkann nằm điều trị, với xấp ảnh chụp hiện trường cùng lời ngã giá 200 nghìn euro, nếu không muốn những bức hình ấy được cung cấp cho báo giới.
Nạn nhân tiếp theo đó là tuyển thủ bóng đá Pháp David Trezeguet đang khoác áo Đội Juventus. David cũng phải trả cho “vua săn ảnh” 36 tuổi này 25 nghìn euro hòng giấu nhẹm chuyện lăng nhăng của anh này với phụ nữ trẻ để khỏi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Và tuyển thủ Italia kiêm thủ quân Đội AS Roma Totti cũng vì muốn giữ “bí mật” trước lễ thành hôn với Ilaria Blazy đang mang thai đứa con đầu lòng nên Totti vội chấp nhận lời đề nghị "nhã nhặn" từ Fabrizio, chi 20 nghìn euro nhằm che giấu chuyện thân mật "trên mức tình cảm" với Flavia Vento, người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp và nổi tiếng.
Ngay cả cô con gái mới ngoài 20 tuổi của Thủ tướng Italia S.Berlusconi, “trùm  paparazzi” cũng không tha. Barbara    Berlusconi buộc phải chi ra 20 nghìn euro do “vua săn ảnh” đề nghị vì những tấm ảnh Fabrizio chụp mình ở trạng thái say xỉn, tay trong tay cùng chàng trai lạ không phải là người yêu chính thức.
Chỉ đến năm 2006 khi hai cầu thủ lừng danh trong làng bóng đá Italia: Adriano Leite Ribeiro và Francesco Coco nộp đơn tố cáo, Fabrizio mới bị đứng trước vành móng ngựa. Adriano bị Fabrizio chụp lén khi anh đang vui vẻ tại một hộp đêm ở Milano, để khỏi bị tai tiếng,  Adriano phải trả cho trùm paparazzi 40 nghìn euro. Còn Coco cũng chính là người cùng quê Sicily với Corona, bị “chộp” khi đang giao du với giới đồng tính tại một con phố hẹp giữa thành phố Torino. Giá Fabrizio đưa ra cho Coco là 6 nghìn euro.
Cảnh sát Italia đã thu được những chứng cớ là những lá thư và cuộc điện thoại tống tiền của Corona. Trước bằng chứng rõ ràng, “trùm paparazzi” này đã cúi đầu nhận tội trong phiên tòa xét xử hành vi tống tiền hai cầu thủ nói trên. Sau khi xem xét tống đạt cáo trạng, Toà án thành phố Milano ở Italia hôm 10-9-2009 đã ra phán quyết tuyên phạt Fabrizio Corona mức án 3 năm 8 tháng tù giam vì tội tống tiền.