Kẻ cắp gặp bà già

ANTĐ - Lão lái buôn Fuko đánh chiếc xe ngựa chở đầy đồ cổ trở về nhà sau phiên chợ, lão vừa đi vừa tính toán tiền lãi, mấy ngày qua lão mua được mớ đồ cổ với giá rẻ của một gia đình vừa bị khuynh gia bại sản và bán được cho một nhà giàu có với giá cao nên lời rất nhiều tiền. Lão chỉ mong về nhà sớm để cất tiền vàng cho yên tâm.

Trời nắng nóng, nhìn thấy quán nước bên đường, lão đành vào nghỉ chân uống nước cho đỡ khát. Bà cụ già bán nước trông khá phúc hậu với con mèo bế trên tay, luôn vuốt ve con mèo rồi mang sữa cho nó uống.

Lão Fuko sửng sốt không tin nổi vào mắt mình khi thấy bà cụ mang sữa cho con mèo uống bằng một chiếc bát cổ cũ kỹ. Cái bát này chính là món đồ còn thiếu trong bộ đồ ăn cổ rất có giá trị mà lão đang đi tìm mua theo đặt hàng của một gia đình giàu có trong vùng. “Vậy mà bà già này lại dùng nó để làm bát cho mèo ăn, có nghĩa bà ta không hề biết đến giá trị của chiếc bát”, lão Fuko nghĩ bụng và lão bắt đầu tìm kế để có được chiếc bát.

“Nếu giờ mình hỏi mua chiếc bát thì bà già kia sẽ biết nó có giá trị, như thế bà ta chắc chắn sẽ đòi giá cao, vậy ta sẽ hỏi mua con mèo”, lão Fuko suy tính, rồi bảo bà lão: “Bà có con mèo đẹp quá, con gái tôi chỉ mơ ước có con mèo con xinh xắn thế này để làm bạn, bà để lại cho tôi nhé, giá nào tôi cũng mua cho con gái”.

Bà  lão bảo: “Con mèo mẹ nhà tôi đẻ một lứa 8 con, tôi bán hết rồi, giờ còn mỗi con này giữ lại để bắt chuột, thế ông trả được bao nhiêu?”. Lão Fuko trả lời: “Tôi trả bà 10 đồng bạc”.

Bà già trợn mắt nhưng vẫn bảo: “Con mèo mẹ nhà tôi chả biết bao giờ mới đẻ nữa…”, lão Fuko ngắt lời: “Vậy tôi trả 20 đồng bạc, bà bán con mèo cho tôi”.

Bà già không nén được sự vui sướng hỏi lại: “Thật chứ, ông sẽ trả tôi 20 đồng bạc chứ?”. Lão Fuko cũng mừng không kém, rút túi đếm đủ 20 đồng bạc đưa cho bà già rồi ôm ngay lấy con mèo, bảo: “Vậy là con mèo này của tôi rồi nhé”, bà già gật đầu, cất ngay tiền vào túi.

Lão Fuko cầm cái bát cổ lên và bảo: “Con mèo này chắc uống sữa bằng cái bát này quen rồi, thế bà cho tôi luôn cái bát cũ này mang về cho nó uống sữa nhé”.

Bà già chạy ra, giật ngay cái bát trên tay lão Fuko, bảo: “Không được, con mèo mẹ nhà tôi chỉ cho sữa vào cái bát này nó mới chịu uống để đẻ mèo con cho tôi bán, tôi không cho ông được”.

Nói rồi bà già đi thẳng vào nhà để mặc lão Fuko đứng như trời trồng ôm con mèo giá 2 đồng bạc mà lão vừa mua 20 đồng bạc.

Người xưa có câu: “Kẻ cắp gặp bà già” thật đúng với   câu chuyện của lão Fuko. Sống mà chỉ nghĩ đến việc làm lợi cho mình,   nghĩ mình là khôn ngoan, hơn người, không nghĩ đến lợi ích của người khác, coi thường người khác, sẽ có ngày gặp cảnh “gậy ông đập lưng ông”.