Kẻ buôn người “xin” tòa mức án thấp

ANTĐ - Bị lừa ăn “bánh vẽ” của đối tượng buôn người, nhiều phụ nữ ở các vùng quê đã bị Chu Văn Tiến và Lương Thị May lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Chỉ đến khi lực lượng chức năng nước bạn phát hiện, họ mới được giải cứu trở về…

Hai bị cáo May và Tiến tại phiên tòa chiều qua

Ngày 9-5-2011, chị Nguyễn Thị H (SN 1992, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), đến trụ sở Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tố giác Chu Văn Tiến (SN 1983, trú tại thôn Ao Vảy, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng và Lương Thị May (SN 1966, trú tại thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, cùng tỉnh Lạng Sơn) lừa bán chị sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Qua điều tra xác minh, cơ quan CSĐT đã làm rõ: Đầu tháng 7, Tiến về Hà Nội, lang thang khu vực hồ Hoàn Kiếm, làm quen với chị Nguyễn Thị H. Sau đó, Tiến vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp và rủ chị H lên nhà cô (nhà của May - PV) của Tiến ở Lạng Sơn chơi. Tưởng thật, ngày 6-7-2010, chị H đồng ý cùng Tiến lên Lạng Sơn.

Hôm sau, Tiến nói với chị H phải đi có việc, buổi trưa sẽ quay về. Tưởng thật, chị H vui vẻ đồng ý. Thế nhưng, ở nhà, May rủ chị H đến các cửa hàng bán quần áo xem hàng. Không chút nghi ngờ, chị H theo May đến thị trấn Lộc Bình, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Theo “kế hoạch” đã được lên từ trước, đến nơi, May liên lạc với đối tượng Mai (ở Lạng Sơn, không rõ địa chỉ) và bán chị H với giá 20 triệu đồng. Sau khi bán chị H cho Mai, May điện thoại gặp Tiến ở ngã 3 Mỹ Sơn, TP Lạng Sơn rồi đưa cho Tiến 10 triệu đồng.

Sau khi Mai kiếm cớ bỏ đi, chị Hương mới vỡ lẽ mình đã bị lừa bán cho Mai. Để có ngày về, chị H đã phải làm theo mọi sự chỉ đạo của Mai. Hàng ngày, chị phải tiếp khách mua dâm. Đến cuối tháng 11-2010, khi công an Trung Quốc phát hiện sự việc, chị H được đưa về Việt Nam.

Tương tự trường hợp của chị H, cuối tháng 7-2010, Tiến điện thoại cho người quen là chị Bùi Thị T (SN 1989, trú tại xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), làm nhân viên nhà nghỉ ở quận Hà Đông, hẹn gặp bàn chuyện làm ăn. Sau đó, Tiến lo cho chị T làm việc ở một quán giải khát trên phố Hà Huy Tập (huyện Gia Lâm). Nhưng chị T làm việc ở đây được hai ngày thì Tiến điện thoại rủ lên Lạng Sơn bán quần áo cho cô ruột của Tiến với mức lương hậu hĩnh, sau đó bán luôn chị T. Đến tháng 5-2011, công an Trung Quốc phát hiện và đưa chị T về Việt Nam.

Hôm qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Chu Văn Tiến và Lương Thị May, bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “Mua bán người”. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX xem xét cho hưởng mức án thấp nhất. Các bị cáo chỉ vì hám lời, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã phạm vào tội trên. Căn cứ các tình tiết của vụ án, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, danh dự nhân phẩm của con người, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Sau khi xem xét toàn diện nội dung của vụ án, HĐXX đã tra quyết định tuyên phạt hai bị cáo May và Tiến cùng mức án 11 năm tù.