Karate Việt Nam bị xử ép

ANTĐ - Chiều qua 13-12, tuyển karate kỳ vọng giành HCV rất lớn ở nội dung đồng đội nữ. Với đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhóm VĐV Thu Hà-Thanh Hằng-Hoàng Ngân tự tin nhập cuộc, vượt qua đối thủ mạnh Malaysia ở trận bán kết để giành vé chung kết gặp nhóm VĐV của Myanmar. 

Các nữ tuyển thủ Việt Nam khóc nức nở sau khi bị xử ép ở trận chung kết đồng đội

Ở bài biểu diễn đầu tiên, 3 võ sĩ của Việt Nam đã thi đấu rất đẹp mắt, đặc biệt ở màn đối kháng hoàn toàn vượt trội đối thủ. Thế nhưng các trọng tài lại quyết định cho VĐV của nước chủ nhà thắng cuộc, trong sự ngỡ ngàng của BHL và các võ sĩ Việt Nam. Quá bức xúc, Thu Hà và Thanh Hằng đã ôm mặt khóc nức nở ngay tại thảm đấu rồi mang theo những giọt nước mắt ấm ức đi vào phòng kỹ thuật, không muốn trả lời báo chí. 

Nhìn cảnh học trò bị “cướp” HCV, HLV Lê Công không khỏi ngán ngẩm: “VĐV của chúng ta có đẳng cấp tầm hàng đầu thế giới, trong khi Myanmar không hề có tên tuổi. Dưới con mắt chuyên môn, bài thi của chúng ta điểm 7 thì họ cùng lắm là điểm 3, vậy mà ta vẫn bị xử thua. Công tác trọng tài được chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều chuyện tại SEA Games lần này, nhưng không ngờ lại bị xử ép quá đáng như vậy”. Theo vị HLV trưởng lão làng này, sau lần mất HCV này, karate Việt Nam khả năng sẽ còn bị xử ép trong những ngày thi đấu tới, khi nhiều nội dung chung kết có VĐV nước chủ nhà góp mặt.

Gác lại nỗi buồn đó, hôm qua có thể coi là ngày ra quân thành công của tuyển karate Việt Nam. Trước tấm HCB của nhóm Thu Hà-Thanh Hằng-Hoàng Ngân, tuyển karate đã kịp có 1HCĐ nội dung kata đồng đội nam và 2HCV nhờ công của “nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân (nội dung kata đơn nữ) và Lăng Thị Hoa (đối kháng nữ hạng 68kg), sau khi cùng thắng tuyệt đối các đối thủ Indonesia ở chung kết. Số lượng huy chương sẽ còn gia tăng trong những ngày thi đấu tới khi một loạt nội dung thế mạnh của chúng ta bắt đầu thi đấu.