Jose Mourinho 'giận tím mặt' với trận thua kinh hoàng nhất sự nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Làm khách của đối thủ vô danh Bodo/Glimt (Na Uy) ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa Conference League 2021/22, AS Roma gây sốc khi để thua tới 1-6, thất bại kinh hoàng nhất sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho.

Ở trận này, HLV Mourinho tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị do đánh giá thấp đối thủ, và ông đã phải trả một cái giá rất đắt. Bodo/Glimt dẫn trước 2 bàn sau 20 phút do công của Erik Botheim (8') và Patrick Berg (20'). AS Roma gỡ 1-2 ở phút 28 sau bàn thắng của Carles Perez, nhưng đó lại là bàn danh dự của đại diện Serie A.

HLV Mourinho trải qua trận thua đậm nhất sự nghiệp

HLV Mourinho trải qua trận thua đậm nhất sự nghiệp

Sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi tưng bừng trong khi Roma hoàn toàn vỡ trận. Bodo/Glimt ghi thêm 4 bàn nữa để ấn định chiến thắng khó tin 6-1 cho đại diện của Na Uy.

Đây là thảm bại kinh hoàng nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mourinho. Trong 1.008 trận trên băng ghế chỉ đạo ở mọi CLB từng kinh qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa từng cùng đội bóng của mình để lọt lưới tới 6 bàn như ở trận này.

Trong toàn bộ hiệp 2, HLV Mourinho tỏ ra giận dữ với cách các học trò thi đấu. Sau trận, ông cố tỏ ra điềm tĩnh: "Tôi là người quyết định chơi với đội hình mà chúng tôi sử dụng hôm nay, đó là trách nhiệm của tôi".

"Tôi muốn trao cơ hội cho những cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ, cũng như muốn các trụ cột nghỉ ngơi. Nếu tôi có thể sử dụng những cầu thủ giống nhau trong mọi trận đấu, tôi sẽ làm. Thật là rủi ro khi có một khoảng cách rất lớn giữa những lựa chọn tốt nhất của chúng tôi và những cầu thủ dự bị. Đêm nay chúng tôi đã thua trước một đội bóng chất lượng hơn", HLV của AS Roma nói.

Cùng với thất bại 0-1 trên sân Juventus, AS Roma đã trải qua 2 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, điều lần đầu tiên xảy ra dưới thời Jose Mourinho. Cuối tuần này, đội bóng thành Rome tiếp tục đối mặt thách thức lớn khi đụng đội đầu bảng Napoli.