Jodie Marsh tiết lộ những điều kinh hoàng khi nâng ngực

ANTĐ - Cựu người mẫu Jodie Marsh, người đã từng trải qua đợt phẫu thuật nâng ngực cho biết cô cảm thấy hối hận vì quyết định của mình và chia sẻ đó là một trải nghiệm đau đớn nhất về mặt thể xác cũng như tinh thần.

Hình ảnh "vang bóng một thời" của Jodie

Chia sẻ với tạp chí Heat, Jodie cho hay, cô quyết định nâng ngực bởi cảm thấy vòng 1 của mình ngày càng “xệ xuống” khi cô già đi. Tuy nhiên, ca phẫu thuật hoá ra lại trở thành một cơn ác mộng với cô người mẫu 33 tuổi này.

Jodie bị ám ảnh với hệ quả của việc nâng ngực

Jodie khẳng định những hậu quả khủng khiếp của ca phẫu thuật chỉ trở nên rõ ràng  sau 7 ngày đợt phẫu thuật kết thúc. Cô đã phải trải qua những đau đớn khôn cùng về mặt thể xác, máu chảy đầm đìa khi vòng một ngày càng rách lìa ra. “Ngực tôi như thể đang nổ tung, đau đớn khủng khiếp. Không những thế mủ chảy ra rất nhiều”, Jodie kể lại.

Hiện tại, Jodie đang rất muốn giảm kích cỡ vòng 1 nhưng cô quá sợ khi phải trải qua thêm một đợt phẫu thuật khác nữa.