Loạt trận thứ hai bảng C:

Italia gặp khó, "bò tót" Tây Ban Nha tỉnh giấc

ANTĐ - Để Croatia cầm hòa 1-1, Italia có nguy cơ phải về nước sớm. Trong khi đó, ĐKVĐ Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh khi đè bẹp Ireland 4-0 để leo lên ngôi đầu bảng C.

Italia 1-1 Croatia: Trả giá vì sai lầm hàng thủ

Có được bàn thắng dẫn trước nhưng cú đánh đầu hụt của trung vệ Chiellini đã khiến Italia để tuột mất chiến thắng đầu tiên ở Euro 2012. Italia được đánh giá cao hơn lại có bàn thắng dẫn trước nhờ cú sút phạt đẹp mắt của Pirlo nhưng cuối cùng đành phải chia điểm trước Croatia, với pha làm bàn của  Mandzukic.

Pha đá phạt đẹp mắt của Pirlo không giúp Italia có được chiến thắng

Bước vào trận đấu này, HLV Prandelli quyết định giữ nguyên đội hình đã hòa ĐT Tây Ban Nha cách đây 4 ngày. Chân sút đang thi đấu cho Man City có cơ hội để chứng tỏ khả năng săn bàn sau màn trình diễn đáng quên ở trận đầu tiên tại EURO 2012. Mario Balotelli sẽ sát cánh cùng lão tướng Cassano trên hàng công. Trong khi đó, tiền đạo đã ghi bàn thắng cho Azzurri, Di Natale tiếp tục phải đá dự bị ở trận gặp Croatia.

Khởi đầu trận đấu, Italy nhập cuộc khá tốt nhưng cũng phải đến phút thứ 39, họ mới có được bàn mở tỷ số trận đấu sau cú đá phạt của Pirlo. Bước sang hiệp 2, đội bóng thiên thanh có phần chùng xuống và nhường quyền làm chủ thế trận cho Croatia. Sai lầm này đã khiến họ phải trả giá vào phút thứ 72, khi Mandzukic ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội bóng Nam Âu.

20 phút còn lại của trận đấu, ĐT Italia dồn lên tấn công, nhưng các chân sút của Azzurri không thể đưa bóng vào khung thành ĐT Croatia thêm một lần nữa. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau 1-1. Đánh rơi điểm trong trận thứ 2, đoàn quân HLV Prandelli đứng trước nguy cơ về nước rất lớn.

Chỉ có được một điểm trước Croatia đồng nghĩa với việc Italia sẽ phải chiến thắng CH Ireland ở lượt đấu cuối cùng mới có thể giành vé vào vòng tứ kết. Trong khi đó Croatia sẽ dễ thở hơn khi với 4 điểm trong tay, họ có quyền tính toán trong trận đấu gặp Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha 4-0 CH Ireland: Torres hồi sinh

Tiền đạo của CLB Chelsea đã lấy lại cảm giác ghi bàn trong lần đầu tiên được đá chính khi lập cú đúp đưa Tây Ban Nha lên vị trí dẫn đầu bảng C. Trong khi đó với 2 thất bại liên tiếp, Ireland đã trở thành đội bóng đầu tiên chính thức bị loại tại Euro 2012.

Fernando Torres lấy lại cảm giác ghi bàn

Chỉ có được 1 điểm trong ngày khai mạc nên Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng trước Ireland mới rộng cửa đi tiếp. Trong trận cầu phải thắng trên sân PGE Arena, HLV Del Bosque đã quyết định bỏ chiến thuật không tiền đạo khi sử dụng Fernando Torres trong vai trò trung phong cắm ngay từ đầu.

Quyết định thay đổi của Del Bosque quả là chính xác. Được tin tưởng, Torres đã lập tức tỏa sáng để đền đáp. Ngay ở phút thứ 4 tiền đạo đang thuộc “biên chế” của Chelsea đã có pha thoát xuống và dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới Given, mở tỷ số sớm.

Bàn thắng sớm đã giúp Tây Ban Nha cởi bỏ được áp lực, đôi chân các cầu thủ thanh thoát hơn. Tây Ban Nha kiểm soát bóng rất tốt, hoàn toàn làm chủ thế trận. Trong khi đó, Ireland đã sốc lại đội hình, hàng thủ chơi chắc chắn hơn rất nhiều, khiến Tây Ban Nha không thể có thêm bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha đã sớm tìm được đường vào khung thành  đối phương. Phút 49, Silva làm xiếc với trái bóng, bất chấp có tới 3 hậu vệ  đứng trước mặt vẫn có thể dứt điểm tinh tế hạ gục Given. Nếu thua trận này, Ireland chính thức bị loại, vì vậy đoàn quân của HLV Trapattoni rất muốn đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Ireland đã không thể giành được bóng trong chân đội tuyển Tây Ban Nha để có thể tổ chức tấn công.

Dẫn trước 2 bàn nhưng Tây Ban Nha vẫn không hề có ý dịnh dừng lại, họ vẫn tấn công dồn dập, khiến khung thành đối phương luôn nằm trong tình trạng báo động. Phút 70, hàng thủ của Trap không kịp phản ứng sửa chữa sai lầm cho tuyến tiền vệ để Silva cướp bóng chuyền cho Torres. Cũng như bàn mở tỷ số, cầu thủ mang áo số 9 bứt tốc thoát đi rồi hạ Given bằng cú sút vào góc gần.

Thi đấu áp đảo, phút 83, Fabregas ấn định tỷ số 4-0 cho Tây Ban Nha. Thắng 4-0, Tây Ban Nha vượt lên dẫn đầu bảng C. Ở loạt trận cuối, chỉ cần hòa Croatia, La Roja sẽ giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, với trận thua thứ hai, Ireland trở thành đội đầu tiên bị loại ở Euro 2012.