Bán kết Confederations Cup 2013"

Italia 6-7 Tây Ban Nha: "Cái chết trên chấm phạt đền"

ANTĐ - Sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng, Italia đã gục ngã trong loạt luân lưu 11m và đành nhìn Tây Ban Nha bước vào chung kết Confederations Cup 2013.

Các cầu thủ Tây Ban Nha luôn bị kèm chặt

Trận bán kết thứ hai Confederations Cup 2013 giữa Tây Ban Nha và Italia đã diễn ra rạng sáng nay. Đây là trận đấu tái hiện chung kết EURO 2012 giữa hai đại diện châu Âu. Tuy nhiên, khác hẳn với cách đây 1 năm, người Italia đã biết làm thế nào để khắc chế lối đá kỹ thuật của Tây Ban Nha.

Tuy vắng nhiều trụ cột nên HLV Prandelli buộc phải sắp xếp đội hình 3 – 4 – 2 -1 với 3 trung vệ của Juventus án ngữ trước khung thành của Buffon trong khi người chơi cao nhất là tiền đạo kỳ cựu Gilardino. Còn với Del Bosque, sự thay đổi đáng chú ý nhất của chiến lược gia này là đưa Casillas trở lại đội hình chính thức.

Chọn lối chơi phòng ngự có chiều sâu, Italia đã không bị cuốn theo lối chơi nhanh, kỹ thuật của Tây Ban Nha. Không những thế, những pha phản công nhanh của Italia cũng tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Casillas. 

Nếu may mắn hơn thì ngay trong hiệp 1, Italia đã có thể mở tỷ số khi cầu thủ đang khoác áo Napoli là Maggio có 2 cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm, khiến Casillas buộc phải trổ hết tài năng mới có thể cứu thua cho đội nhà. Trong khi đó, tuy cầm được nhiều bóng hơn nhưng Tây Ban Nha chỉ có được một cơ hội ở hiệp thi đấu thứ nhất khi Fernando Torres sút bóng chệch khung thành ở phút 37.

Maggio suýt mở tỷ số cho Italia

Hiệp 2 đánh dấu sự thay đổi về chiến thuật của Prandelli, khi ông quyết định rút Barzagli rời sân và thay thế bằng Montolivo. Điều này đồng nghĩa với việc De Rossi được kéo xuống vị trí trung vệ và sự xuất hiện của Montolivo cũng khiến hàng tiền vệ của Italia trở nên sáng tạo hơn.

Với đội hình như vậy, HLV Prandelli cho thấy quyết tâm phục thù trận thua 0-4 trong trận chung kết Euro 2012 khi thúc giục các học trò dâng cao. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của “Azzurri” cũng chỉ ở mức đe dọa bởi sự xuất sắc của hàng hậu vệ bên phía Tây Ban Nha.

Tỷ số là 0-0 và buộc Tây Ban Nha và Italia phải đá thêm 2 hiệp phụ. Cũng giống như đầu hiệp 2, Italia vẫn là đội tấn công quyết liệt hơn, cầu thủ mới vào thay người Giovinco là tác nhân cho tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận của Italia. Trong một pha bóng hỗn loạn trước khung thành, bóng từ chân tiền đạo số 10 này tới Giaccherini, cú sút của Giaccherini cực mạnh nhưng bóng dội đúng cột dọc.

Pha đá hỏng 11m của trung vệ Bonucci

Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha lại chỉ tung sức tấn công trong hiệp phụ thứ 2. Tiền vệ kỳ cựu Xavi cũng sút trúng cột dọc ở phút 115. Bên cạnh đó là hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Buffon đã buộc trận đấu phải giải quyết bằng những loạt sút luân lưu.

Các cầu thủ của hai đội đã tỏ ra rất bản lĩnh trước áp lực rất lớn khi 6 loạt sút đầu tiên đều được thực hiện thành công. Candreva, Aquilani, De Rossi, Giovinco, Pirlo và Montolivo là những người sút trúng đích cho tuyển Italia, còn bên phía Tây Ban Nha, Xavi, Iniesta, Pique, Ramos, Mata, Busquets đánh bại Buffon.

Đến loạt sút thứ 7, trung vệ của Juve Bonucci đã sút bóng lên trời trong khi tân binh của Man City, Jesus Navas bình tĩnh đánh bại Buffon, ấn định tỷ số đá 11m là 7-6, đưa Tây Ban Nha vào chung kết gặp chủ nhà Brazil và khép lại một trận đấu nghẹt thở.