Italia 0-3 Nga: Thất vọng hàng công thiên thanh

ANTĐ - Bất chấp những cơ hội đã được tạo ra, đội tuyển Italia của Cesare Prandelli vẫn phải nhận thất bại cay đắng 0-3 trước tuyển Nga trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay.

Tiền đạo ĐT Italia lại tịt ngòi

Chiến dịch chuẩn bị cho EURO 2012 của Italia tiếp tục phải nhận một đòn rất mạnh sau thất bại 0-3 tại Zurich trước tuyển Nga vào đêm qua.

Đội tuyển Italia đã tạo được một số cơ hội  nhất định nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Họ phải trả giá bằng 3 bàn thua được ghi bởi Kerzhakov và Shirokov (2 bàn). Những sai lầm không thể tha thứ ở hàng thủ đã buộc De Sanctis (vào thay Buffon ở đầu Hiệp 2) phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần.

Pirlo tiếp tục là ngòi nổ số một của Italia. Anh có ít nhất 2 pha kiến tạo ngon ăn cho Balotelli. Nhưng cầu thủ của Man City đều không thể chiến thắng được thủ thành Malafeev.

Bàn thắng mở tỉ số chỉ đến sau một giờ thi đấu. Phút 60, từ một pha phối hợp giữa Dzagoev và Shirokov ở biên phải, bóng được chuyền vào cho Kerzhakov ở bên trong. Tiền đạo này chạm bóng một nhịp trước khi tung ra cú volley hoàn hảo mở tỉ số cho tuyển Nga.

15 phút sau, đội bóng của Dick Advocaat tiếp tục nâng cao cách biệt sau một pha phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ Cristian Maggio và thủ môn De Sanctis. Trái bóng bật ra tới đúng vị trí của Shirokov. Cầu thủ này đương nhiên không thể từ chối một bàn thắng dễ dàng tới vậy khi trước mặt đã là khung thành bỏ trống.

Hai bàn thua liên tiếp đã khiến Italia hoàn toàn ngỡ ngàng. Tỉ số chưa dừng lại ở đó. Kokorin có cú sút cầu may từ khoảng cách hơn 20 m ở cánh phải bên ngoài vòng cấm, Maggio tiếp tục đỡ hụt bóng, tạo điều kiện cho Shirokov thoải mái đánh đầu ghi bàn từ một cự li rất gần.

Đến lúc này, hẳn Prandelli đã có lý do để tiếc nuối vì trận giao hữu với Luxembourg bị hủy bỏ đã khiến ông đánh mất các cơ hội thử nghiệm đội hình trước EURO. Với tuyển Nga, chiến thắng này đã mang tới sự tự tin quan trọng cho họ trước giải đấu, khi trận mở màn với CH Czech chỉ còn cách 7 ngày.