Indonesia chật vật vào chung kết gặp U16 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm 10-8, Indonesia vất vả vượt qua Myanmar trên chấm luân lưu để vào chung kết U16 Đông Nam Á gặp Việt Nam. Trước đó, hai đội từng đụng độ tại vòng bảng với phần thắng nghiêng về chủ nhà.

Ở trận bán kết 2, chủ nhà Indonesia và Myanmar cống hiến trận đấu kịch tính. Sau hai hiệp chính hoà 1-1, Indonesia thắng sít sao 5-4 trong loạt luân lưu để giành tấm vé còn lại vào chung kết.

Trước đó ít giờ, Việt Nam xuất sắc thắng thuyết phục 2-0 trước Thái Lan, nhờ các bàn thắng của Công Phương (phút 30) và Trọng Tuấn (phút 83).

U16 Việt Nam (trái) tái đấu U16 Indonesia tại chung kết

U16 Việt Nam (trái) tái đấu U16 Indonesia tại chung kết

Trận chung kết U16 Đông Nam Á giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam dự báo quyết liệt và hút sự quan tâm đặc biệt của cổ động viên hai nước.

Trước đó tại vòng bảng, Indonesia thắng ngược Việt Nam 2-1, nhờ hai bàn thắng liên tiếp đầu hiệp 2, qua đó xếp đầu bảng còn thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn là đội nhì duy nhất của giải giành quyền vào bán kết.

Sau trận thắng trên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Iriawan phấn khích thông báo PSSI sẽ từ bỏ ý định rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời lớn tiếng: "Bóng đá Indonesia sẽ lần lượt đòi nợ sòng phẳng các đội tuyển khác của Việt Nam, Thái Lan ở các giải đấu tới".

Về phần mình, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U16 Việt Nam thừa nhận học trò gặp vấn đề tâm lý và chơi mất tập trung ở trận thua Indonesia vòng bảng, do chịu sức ép lớn từ khán giả chủ nhà.

"Tuy nhiên đến trận bán kết gặp Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện tinh thần, ý chí rất tốt. Thực hiện đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra để giành chiến thắng", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói và cho biết sẽ chuẩn bị đấu pháp, tâm lý cho toàn đội ở chung kết.

Bất lợi cho U16 Việt Nam ở chung kết là sự thiếu thắng thủ môn Đình Hải (chấn thương) và tiền đạo Đình Hải (thẻ phạt). Cùng với đó là sức ép từ các khán đài sân vận động Maguwoharjo, dự báo sẽ chật kín cổ động viên Indonesia.